Phỏng vấn vị trí lập trình - Ngày 13/8/2020: Phỏng vấn vòng 1 (Đang dịch covid-19 v2) Trời mưa tầm tã đến phỏng vấn, đo thân nhiệt rồi được dẫn ra phòng chờ. Ấn tượng đầu là địa điểm tốt, văn phòng đẹp. Được tiếp đón rất tốt. Ngồi chờ 1 lúc thì lên phỏng vấn. Người phỏng vấn mình là a Trung Mình khá ấn tượng với anh Trung về tầm hiểu biết và cũng như sự thoải mái anh mang lại cho ứng viên Cuộc phỏng vấn diễn ra đâu đó 90 phút thì dừng vì còn ứng viên khác đang chờ, gọi là anh em trao đổi kĩ thuật/kinh nghiệm. - Ngày 14/8/2020: Ngay sau 1 ngày khi phỏng vấn, thì được HR thông báo là pass vòng 1 và hẹn lịch phỏng vấn vòng 2 (tạo cho mình cảm giác chuyên nghiệp và rất coi trọng ứng viên) - Ngày 17/8/2020: Phỏng vấn vòng 2 (Đang dịch covid-19 v2) Lại là một ngày mưa tầm tã, lóc cóc đến phỏng vấn, đo thân nhiệt rồi được dẫn ra phòng chờ. Lần này phỏng vấn chính là sếp Khiêm, và có cả anh Trung nữa Ấn tượng lãnh đạo cũng rất thân thiện, a Kh iêm có rất có tầm nhìn và sự quan tâm nhân viên Kết thúc buổi phỏng vấn vòng 2, mình cảm nhận đây thực sự là môi trường đáng để làm việc khi nhân viên luôn được coi trọng. 2 hôm sau, bên Thái Sơn có gửi offer với mình, mình cũng muốn sang lắm rồi. Nhưng đang dịch covid-19 với dự án cùng anh em đang vất vả nên mình quyết định ở lại (cũng khá tiếc) Trên đây là câu chuyện mình phỏng vấn ở Thái Sơn soft, tuy chưa hợp tác được với công ty nhưng mình đánh giá nơi này đáng để bạn đến thử sức, cống hiến và phát triển bản thân. Chúc anh Khiêm, anh Trung, chị GiangLuong.HR, toàn thể công ty THAISON SOFT và các bác đọc review của em mạnh khỏe, thành công. Thân. ThuLV
