Đã làm 1 thời gian và thấy không hợp. Vào làm senior dev thì bắt phải tự nghĩ sản phẩm tự code. Phổ biến quy trình 1 đằng làm 1 nẻo, cũng do ông sếp không biết tính toán nguồn lực, gì cũng muốn làm. Nhóm mới toe 3 người toàn thằng dev cũng bắt làm dc sản phẩm như nhóm đầy đủ thành phần gần 2 chục người. Các nhóm cũ thì không nói, thiếu đủ các thành phần. Các nhóm mới còn chán hơn, chưa kịp ổn định, làm chưa xong lại tách, còn dăm ba người vẫn đòi tiến độ như cũ... Người thì đủ các việc, người thì chơi, có khi thằng làm đủ các việc lại còn bị ghét. Họp với ông sếp vài lần chán luôn, về quản lý đã kém, lại tham, lại thích chém gió, chuyên lấy kiến thức người này chém với người khác, ngồi nghe sai có khi cũng gật gù, sau thấy sai lại biện minh. Làm ở dưới còn đỡ chứ họp nhiều chắc lú. Cũng chả muốn review xấu làm gì, nghỉ rồi thì thôi nhưng nghe kể lại bị mang ra nói xấu nên ghét. Đến chịu lão GD
