Cuối tuần đang nghỉ ngơi thì được thằng bạn gửi cho cái đường link rì viu công ty, rồi thằng bạn hỏi có bị dắt mũi, rồi thì bóc lột như mấy cái rì viu hay ko; Giật hết cả mình mở ra đọc, thì cười ỉa cả ra quần, Thôi nói đơn giản thế này, mấy ông vào công ty làm thì ít nhất cũng 22 tuổi, cái tuổi được nhà nước công nhận là to đầu lắm rồi, tức là có não cả, Vậy nên có bị “dắt mũi” hay ko thì lúc đầu cũng là các ông cũng xem cái offer thấy ngon rồi mới nhận lời vào làm. Giờ lên đây nói bị dắt mũi này kia thì khác gì tự vả vào mặt mình là ko có não ah? thôi tụi bây ko làm thì để bọn tao làm, công ty với tao vẫn tốt, tao vẫn làm. Ko ngon nữa thì tao gặp trực tiếp quản lý góp ý với họ nên thay đổi điều gì, còn góp ý mà họ ko đổi thì tao nghỉ việc, cũng chẳng ai trách được vì ko hợp nhau,mà làm vậy họ còn nể tao hơn. Cái trang này đa phần ghét nhau thì lên đây chửi để thoả mãn cái sự hằn học, còn chẳng ai hơi đâu tự nhiên mà lên đây rì viu tốt đẹp về công ty cả. Nhưng tao thấy rì viu ngứa mắt thì nói lại. Cũng 1 phần tao nể và ko ghét những người tao đang làm cùng, và cũng ko ghét cái công ty đang trả lương nuôi tao. Lần đầu và cũng là lần cuối rảnh rỗi ở ko đi rì viu. Hihi.
