Tui phỏng vấn làm teso , anh ấy nói, teso luôn cho bạn cơ hội và tạo bạn thành người chuyên gia với chúng tôi. Nhưng các bạn biết không, ngày đầu tôi làm chào đón á , à mà thì có, nhưng qua ngày thứ 3, thì tôi nhận ra 1 điều công ty có 2 trường phái: 1 là làm việc đươc là làm như *** chỉ trả với 50 ngàn thôi, còn phái khác thì âm thầm sẽ bị kích và cô lập ở công ty, Còn làm mấy bạn biết không, 50k của anh CTO sẽ bắt bạn làm fulltime, bào sức bạn tới khuya, nói OT có lương hả, bạn nhầm rồi. Người ta có nói câu" Có làm mới có ăn, không làm thì ăn lờn" , còn đây làm nhưu trâu thì cũng đéo có ăn đủ 50 ngàn đâu. Máy tính thì cá nhân, các bạn sẽ cài mấy phần mềm cực trâu bò: VS code, mongoDB, mysql, eclipse và intelJDEA , hài lắm phải ko, mấy bạn ko đáp ứng đủ thì cũng hiểu và out ngoài thôi. Còn nữa, đi làm ko cãi nhau HR hay là mấy đứa 99 thì bạn cũng cô lập và bị out thôi :) Nói chỉ thế thôi, chắc đăng này, sẽ phản dame cực gắt nhưng mấy bạn đọc tự hiểu và ko nên nộp nha. Khuyên nhẹ thô i, trời ko phụ lòng người, việc làm công ty càng nhiều ko nên ở đây và mất thanh xuân nha các bạn :) HR ơi, chữi tao nào :D
