TESO

TESO

Outsource
1-50
District 3, Ho Chi Minh
2.4
55 reviews

Teso là một công ty phần mềm kiêm hoàng cung thời thượng bật nhất đời nhà Thương. Lịch sử van dội đương thời khó để người đời quên lãng chính là Đắc Kỷ và Trụ Vương. Trụ Vương là người tài hoa bật nhất nhưng thâm sâu khó lường. Để lên được bật đế vương như bây giờ thì xuất thân cũng hiểm hách không kém. Với gia cảnh khá giả và đã yên bề gia thất với người vợ tào khan cùng tiểu công chúa bé nhỏ tại quê nhà Hà Nội. Trụ Vương tập trung sự nghiệp và đạt thành tựu quán quân cuộc thi chương trình startup wheel 2018 và là 1 trong những công ty được "cá mập" mạnh tay đầu tư. Cô gái kinh thành quý danh Quỳnh Trần với khả năng "best seller", nhan sắc "chim sa gãy cánh, cá lặn luôn" cùng tuổi đôi mươi mơn mởn thì cũng không khó để lên vương lên bậc ái phi Đắc Kỷ dẫn đầu lục cung. Như 1 thói quen y phục hàng ngày của Đắc Kỷ là những bộ váy lộng lẫy trên đầu gối hoặc chiếc quần đùi củn cỡn đi kèm chiếc áo voan mỏng toang. Không khó để bắt gặp cảnh tượng Đắc Kỷ hỗ trợ triều c hính giúp Trụ Vương. Với tài mưu lược của cô gái 97 thì việc mặc bộ y phục quen thuộc ngồi trên chiếc bàn họp không còn quá đổi xa lạ. Cả 2 dốc hết tâm trí và sức lực cống hiến cho đất nước "đi lên". Đôi khi cả 2 đều lao tâm khổ tứ đến nổi quên cả bật đèn + kéo rèm gian phòng họp. Có lẽ đây cũng là cách giúp tiết kiệm kinh phí cho triều đình. Với tài "cầm kỳ thi họa" bậc nhất. Nàng nữ tử năm nào đã vương đến ngang hàng với các Tể Tướng. Mọi ý kiến sau tấm rèm mỏng đều được Trụ Vương chấp thuận và thi hành. Ai biết được năm xưa Đắc Kỷ chỉ là "best seller" nhưng nay đã vương đến phòng nhân sự, tài chính, marketing, developer, design. Phải công nhận cô gái tuổi trẻ tài cao với vỏn vẹn 1 năm kinh nghiệm nhưng lại được trên cơ PV cả những người 3,4,5 năm nghề. Ôi triều đình trọng dụng thâm niên hơn là tuổi nghề chăng ??? Nữ tử tài năng đủ sức cân hết cả triều đình. Vị trí chức danh nào nàng cùng có thể phỏng vấn :)))) trình độ cao vượt bậc. Các nịnh thần dưới trướng không 1 ai dám cãi lời Đắc Kỷ. Nếu không thì đừng mong sống yên trong trốn hoàng cung này. 1 tên thực tập quèn nhỏ nhoi mà dám chống đối thì Đắc Kỷ đây sẽ cho cưng bay màu. Hết 3 tháng thực tập dù cưng có tài đến đâu thì cũng chẳng thể vượt vòng khảo thí được đặt ra. Từ đó cưng chỉ có 1 sự lựa chọn duy nhất. Làm 1 ngày 50k, nửa ngày 25k hoặc bye bye. Ôi thật buồn cho bé. Trụ Vương tại thượng chỉ biết bù nhìn à nhầm lặng nhìn nàng ái phi đuổi cổ từng nhân tài dưới trướng. Nhưng chắc hẳn Trụ Vương cho đó là điều đúng đắn khi Đắc Kỷ đã thay ta dọn hết bọn trung thần. Thôi thôi đến nay triều Thương đã gần lụng bại nên xem đây là trang sử sách truyền lưu muôn thuở vậy. Để đời sau có thể nhìn lại trang sử vàng triều nhà Thương hiện đại.