Mấy người ở đội Store vui cực! Khôn vặt ấy! Bắt nạt được người khác mấy cái vớ vẩn thì cứ tưởng mình khôn (Ngu còn hơn bò. Không khác gì đi ra ngoài đường, chỉ lấn đường hơn người khác một chút là tưởng mình khôn). Ví dụ thằng Quân (vì vợ thằng này tự nhiên dở hơi vào FB của Vic xem) bắt nạt được Vic ở điểm lấy cái áo quà của Microsoft mà Vic định lấy (vì Vic thấy cái áo đó quá rộng, chính thằng Quân béo ú như lợn còn không mặc vừa. Vic lấy cái kính), thế là thằng Quân sướng, tưởng Vic ngu. Sau con Ngân bắt Vic phải nhường ghế (Thì nó ngồi ghế khác) thế là sung sướng, hỉ hả lắm. Cuối cùng, cả một lũ điên, ng* dốt và thiểu năng đó bị bắt làm xuyên đêm, xuyên Tết, xuyên lễ không được nghỉ. Ha ha! Thấy quyền lợi của mình bị lấy mất mà không dám đòi. Vic thì không tham cái nhỏ, không thích cãi nhau ba loăng quăng, Vic chỉ tham cái lớn thôi. Thế là cả lũ đổ xô đi chửi Vic ngu. Và trong khi chúng nó thức đêm, làm ca, xuyên đêm, xuyên lễ xuyên Tết thì Vic được mời sang toàn chỗ ngon, làm g iờ hành chính, tất nhiên Vic cũng phải trả giá không ít cho tham vọng của mình, nhưng anyway, tựu chung lại Vic là người rất thông minh, đi đâu cũng có lợi hết. Kể cả sếp ghét Vic như xúc đất đổ đi mà cũng phải cho Vic vài quyền lợi rất đáng kể. Còn được anh béo Anthony quý không biết có được lợi gì hem, chỉ được nghỉ phép đi du lịch bằng tiền của mình. Ôi thô[email protected]@@
