Nhân việc nhiều người ở công ty này tọc mạch FB của mình. Tất nhiên sẽ có câu hỏi đó là Tại sao Trâm/Vic thông minh thế, vậy tại sao cô ta lại bị cơ số người của đội Store mưu hại? Uh, thế này nhé, mấy người đấy chưa bao giờ là đối thủ của mình (level kém mà. Bằng chứng là bị đuổi khỏi Tek Experts xong không xin được việc dù thời này không làm nơi này thì làm nơi khác.) Mấy người đấy chưa kịp làm gì đã bị mình đọc hết suy nghĩ rồi, hại người bằng thủ đoạn nào chưa kịp làm mình cũng đã biết thì làm sao hại được mình? Vấn đề không phải đám tép riu đó mà là vấn đề ở Tm Anthony Tuấn Anh. Hồi vào Tek, tiếng Anh của mình tốt ngang người bản xứ (nên sếp tổng bên Mỹ rất quý mình), cái ông trưởng dự án MS hồi đó cũng quý, vì thế nên hồi đầu Anthony cũng coi trọng mình. Nhưng rất nhanh thôi, mình hiểu ra rằng Anthony rất giống người Tàu, mà người Tàu là chỉ cất nhắc phe cánh trong mạng lứoi của anh ta thôi, bao gồm bạn thân (hay thằng hầu) Harry Đặng Minh Hoàng và Sarah Nguyễn Ngọc Hưng. Ban đầu, anh ta cũng định mời mình gia nhập nhóm nhưng mình chỉ ướm thử bằng việc đến cái bàn của 3 người đó thì đã bị đuổi đi như kiểu Bọn tao là sếp, bọn mày chỉ là thợ. Mình có ướm thử ông trưởng dự án MS lúc đó để xem liệu mình có thể chuyển sang đội khác (Ví dụ đội của Trần Ngọc Quang) hoặc giỏi ở đội này làm sếp ở đội khác được không thì mình biết là không được, có sếp tổng Mỹ quý cũng no. (Tú gì đó là vào công ty lâu rồi, có ô to). Nên mình hiểu là mình không có cơ hội nên mình đi nơi khác. Khi mình đi, bạn Scarlette Hiền Bùi sướng lắm mà đâu biết được rằng với Anthony đúng kiểu gái là để chơi, thí cho nó mấy quyền lợi nhỏ chứ tao không cho nó lên chức (Con người này là vậy đấy.). Từ trước tới giờ, mình chưa bao giờ nghĩ Anthony mê gái đâu (thật luôn. Anh ta như kiểu lợi dụng phụ nữ ấy.) Tức là Scarlette Hiền Bùi là người nắm được tình hình quân, anh ta có romantic relationship với bạn này để nắm được quân, tiện thể nắm được tẩy của Anna và Jenny để lúc hai người này tưởng mình là sếp, định vượt quyền thì anh ta tống họ đi trong một nốt nhạc với đầy đủ bằng chứng ấy. Tất nhiên sẽ thí cho vài quyền lợi nhỏ chẳng đáng gì, đó là được đi nghỉ phép để đi du lịch, nhưng lương và chức không bao giờ tăng. Sau không cần bạn này nữa thì lại đá đi. Kể cả đám con gái nhảy nhót múa hát cho anh ta, anh ta tạo cảm giác để chúng nó thấy rằng chúng nó là hot girl để thức đêm làm ca thôi. Nói chung, cảm giác của mình khi tiếp xúc với con người này là thấy đáng sợ. Thật ra với con người này, cách thông minh để tồn tại là chỉ nên cung kính từ xa để anh ta khỏi ghét thôi vì kết bè kéo cánh không để làm gì. Và công việc của Tek cũng không đủ để bạn làm đẹp CV sau này xin việc khác đâu. Vài lời thân!
