Vừa xong cái “Own your future”, toàn một mớ lý thuyết ba lăng nhăng xạo ke, xa rời thực tiễn. Cái một người trẻ cần định hướng là nghề nghiệp, kĩ năng, chuyên môn, thu nhập, cơ hội học hỏi. Chả thấy nói ở Tek được gì về mấy thứ đó ra sao, như thế nào hay thực sự toàn kiểu chạy đua theo số. Cứ đặt chỉ số thật cao xong bắt bên dưới theo, từ MF đến MS. Client yêu cầu 90% thì mình tự vống lên 96-98% xong đè đầu kĩ sư ra chạy. Training thì quăng cho mớ documents chả đầu đuôi gì bắt đọc xong làm. Thu nhập thì lãnh đạo toàn lấy cớ delay review lương và chả có barem rõ ràng gì. Thiếu 5 cái ở trên, tôi đố người đi làm thuê nào thấy happy, successful với chả confident,...đó. Bày ra loè thiên hạ ah.
