Nhớ chị Lyn quá, Không hiểu sao từ lúc mới vào công ty mình chỉ thấy 1 bà tóc ngắn hay cắm mặt vào laptop, lâu lâu liếc xéo anh chị em với ánh mắt sắc lẹm. Thì khi chị nghỉ rồi mình tự dưng thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Mình vào fb của chị xem hình, mình nhớ lại những lúc chị đùa với anh chị em. Rồi mình tự mò ra quán bán dừa của chị mà tới ngồi, tiếc là mò tới nhưng lần ấy chị đi chơi đâu đấy nên không thấy. Hỏi tuổi thì mới hết cmn hồn, lúc đầu mình nghĩ là chị tầm 30s mà hóa ra là đầu 4 rồi. Không sao, chị giống như hoa lan vậy, nhìn lúc đầu thì cứ tưởng thường thôi bỏ đi nhưng càng nhìn thì càng có sức hấp dẫn toát ra một cách lạ kỳ. Cơ bản là em thấy chị hay hay nên em viết review thôi ạ. Còn công ty thì em rate 5 stars rồi nhé.
