Tất Thành

Tất Thành

Sản phẩm
1-50
Hoàng Đạo Thúy Cau Giay Ha Noi
1.9
13 reviews

Đã từng làm việc ở Tất Thành. Có một số nhận xét như sau. - Giờ làm việc: công ty vào làm từ 8h nghỉ lúc 5h30 chiều, mà mình làm đến tận 6h30 tức là thêm hẳn 1 tiếng vẫn bị coi là về sớm ko nhiệt tình, nghỉ rồi mới biết chả có ct nào như thế cả. Làm thêm thì tính thêm lương, lương OT, đây làm thêm hẳn tiếng vẫn ko vừa lòng. - Công việc: luôn giao quá sức để nhân viên luôn có việc muộn, luôn phải cố gắng hết 150% công lực mà ko bao giờ hoàn thành. Có những giao đoạn mình còn vác máy về nhà làm tối mà cũng ko thể nào xong đc. - Đồng nghiệp: các bạn làm cùng mình khá thân thiện, nhưng mình thấy sếp hay có chính sách rất buồn cười mà nghỉ rồi mình mới phát hiện ra đó là triêu bài của sếp. Chẳng hạn khi mình còn làm có chính sách nhân viên có việc muộn phải ở lại công ty làm thêm 1 tiếng, cơ mà như đã nói ở trên đó, công việc lúc nào cũng giao quá sức của nhân viên kể cả mình có về làm thêm tối cũng ko kịp thì lúc nào cũng có việc muộn, vậy là ngày nào cũng ở lại làm thêm mà sếp c ũng ko mang tiếng là bắt nhân viên ở lại làm thêm giờ rồi. Hihi. À tình trạng việc muộn ko phải mình mình bị mà mình hỏi đồng nghiệp làm cùng ai cũng vậy nhé. :)) ko biết giờ còn chính sách ý ko. - Làm ở Tất Thành có một điều khác biệt đó là: ko có thưởng những ngày lễ hay Tết Tây, ko có tháng lương thứ 13, chỉ có thưởng 1 lần duy nhất trong năm là Tết âm lịch, mà thưởng cũng bèo thôi ko cao. Cái này khi đi làm công ty sau mình mới để ý, hihi - Có một điểm này nữa: mình thấy sự ko công bằng giưax các nhân viên. Mình lúc nào cũng chấp hàng nội quy công ty khá nghiêm túc, như đi làm đúng giờ, chấm công đầy đủ, báo cáo các thứ đầy đủ, nhưng lại có những bạn cứ phởi phơi đến lúc nào thì đến về lúc nào thì về, ko cần báo cáo luôn mà vẫn đc bình chọn nhân viên xuất sắc, thế chẳng phải rất bất công cho những người chấp hành nghiêm túc hay sao??? - Còn nữa: có nhiều lần kiểu như sếp sẽ đưa ra 2 phương án và cho các nhân viên biểu quyết. Chẳng hạn như cho công ty nghỉ ngày T7 để đi chơi, với làm ngày T7 chuyển lịch đi chơi của ct vào ngày cn. Nếu bạn nào tích vào nghỉ ngày T7 đi chơi sẽ bị cho là ko chăm chỉ, ko nhiệt tình làm việc. Kiểu như phưowng án đưa ra cho vui thôi cuối cùng làm theo ý Sếp to hết. Chứ ai chả thích nghỉ đi chơi nhưng vẫn phải dối lòng tích vào ngày cn ý, mình cũng thế đấy. Hihi - Làm ở Tất Thành bạn có cố gắng bao nhiêu nếu ko biết nịnh sếp, tâng bốc sếp lên một tí thì mãi bạn vẫn là một đưas ăn hại thôi. Sếp luôn coi bạn là một thằng làm thuê kém cỏi, còn sếp là nhất đỉnh của đỉnh số 1 number one. Tài năng của bạn sẽ bị vùi dập nếu làm nâu năm tại Tất Thành. Hihi. Còn mới ra trường mà vào học việc thì oke. Bở bạn sẽ được làm quen với môi trường nhiều áp lực, mà sau này có đi ct khác làm thì ko thằng nào vật đc bạn. - À còn một điểm nữa cực kỳ buồn cười tại Tất Thành mà mình dám chắc cả đất nc Việt Nam này ko ct nào như vậy đó là: sếp ko cho nhân viên đang làm việc tại Tất Thành chơi với nhân viên đã nghỉ việc. Rất hay nhé, mình chơi với a kệ mình miễn là mình vẫn làm việc chăm chỉ, cái này là xen vào đời tư, sếp đã đi quá đà nhé. - Vẫn còn: nếu vào Tất Thành bạn xác định là chỉ làm 1 việc duy nhất nhé, ko đc làm thêm ngoàii đâu kể cả bạn làm ngoài giờ làm việc, kể cả bạn có bán hàng online hay bất cứ công việc gì ngoài giờ cũng ko đc, chỉ chờ đợi vào đồng lương sếp trả cho hàng tháng để sống ở đất Hà Nội đắt đỏ thôi. Hihi, cái này mình thấy hài nhất, kiểu ích kỷ ko cho người khác kiếm thêm thu nhập ý. - Nói chung mình ko ưa sếp còn các bạn đồng nghiệp làm cùng mình thì oke vui vẻ và hoà đồng. - Hi, những điều trên là mịnh ngộ ra khi đi làm ở ct mới, chứ khi làm ở Tất Thành thì thấy khá bình thường. Hihi