Mình là người có kinh nghiệm chạy event rất nhiều, mà vào đây làm việc ở bộ phận MKT mình như muốn ng* người. Nghe theo lời cô gái marketing manager từ giỏi thành dở rồi đứa nào dở thì vứt bỏ tương lai sớm là vừa. Việc book khách sạn cho workshop mà bảo book sao cho vừa gần Q1 vừa gần Q12, ủa làm thế nào để gần, phát ngôn thiếu suy nghĩ, rồi workshop đưa tiền cho các khách mời mà cô Nhi này bảo nhân viên đứng cầm phong bì ai tới thì phát như từ thiện, không biết đâu ra cái kiểu đưa tiền phong bì “đẳng cấp” như vậy nữa. Nói đến việc run event cô Nhi mặc đầm ôm body vì cơ bản là ở ko ko làm gì hết, bắt nv cũng mặc v luôn, đứa nào mặc đồ thoải mái lại chửi @@ CA Tour năm nào MKT cũng làm, năm nay ko ai dám đưa cô gái đó làm luôn, mắc công mất mặt cả tập đoàn. Mà nghĩ cũng hay, năm ngoái CA Tour ko hiểu sao chị vỗ ngực chị bảo chị làm, trong khi thời điểm đó chị chỉ là cô thư ký ko 1 kiến thức Marketing chỉ có việc xem cái plan rồi nv làm sấp mặt, cái nào đc khen thì kêu mình làm, ai chê t hì nói nhân viên ngu. Đã vậy đi event lầm lo ăn ăn ăn ăn với ăn, 1 ngày bàn chuyện ăn chắc 8-9 lần, thiết nghĩ nên làm ngành nha hàng để ăn cho đã đi, chứ làm mkt mà ăn suốt thì nhìn cô Nhi cũng thấy ngán. Ăn uống cùng bàn với ng nước ngoài mà bất lịch sự, cứ tìm cái ngon ăn, ăn xong lo đi gói đồ ăn dư mang về, đi event chỉ được cái đó là hay.
