Chị gái MKT manager Yến Nhi như trên trời rơi xuống. Không biết nói gì ngoài não phẳng. Từ thư ký xuống làm mkt manager nên chả ra cái quần gì. Đã vậy đi làm thì ăn mặc bất lịch sự. Hở trên hở dưới, ngồi xuống cái là lòi mẹ cái quần xì rồi phanh cái ngực ra. Đi làm đã bị đau não thêm muốn mù con mắt. Dong lẹ không bị ng* người thêm. Đúng là ác mộng. Lần đầu tiên gặp thể loại sếp vừa não rỗng vừa hãm cành cạch này. Thấy công ty cũng gan. Nghe nói đang làm thư ký chủ tịch mà yêu thích mkt nên học khoá online free 2 tuần nên được làm mkt manager. Nghe xong muốn đốt mịa cái bằng vs CV của mình. Kiến thức kinh nghiệm làm việc ko bằng khoá onl free 2 tuần nữa :(((
