Mang tiếng tập đoàn trông thế mà PHÈN! Đi pv hỏi toàn cái có sẵn đọc đc trong tờ CV trc mặt, hỏi đc dăm câu tào lao r hỏi luôn mức lương mong muốn là j ? UV trả lời xong thì thái độ như kiểu đi mua rau ngoài chợ : mớ này bán nhiu tiền ? 10k/ mớ chị êi..... - eo đắt thế bà k mua nữa r cúp đít đi luôn :D Ko thèm qtam hay hỏi j về chuyên môn hay kinh nghiệm cho ngta thể hiện mà nghe xong mức lương mong muốn đã muốn kết thúc cuộc pv luôn. Còn k buồn hỏi câu cuối cho “có lệ” là e có câu hỏi j cho cty k ? Cuộc pv chóng vánh nhất trong sự nghiệp tìm việc của mình =)) 7 phút cuộc đời =)) Mang tiếng tập đoàn nhưng nhìn các thứ phòng ốc cũng dặt dẹo lắm
