Takahiro Corporation

Takahiro Corporation

Dịch vụ
501-1000
180 Pasteur, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
1.5
18 reviews
Viết Review công ty Takahiro Corporation

Lúc phỏng vấn HR dễ thương,đợt đi pv bị tụt đường mấy chị take care quá trời. Về nhà hàng xác định phải học quy trình, quy định hơi nhiều, làm hơi vất nhưng vẫn có cái để học, nói chung cái gì cũng có cái giá của nó chịu cực được thì benefit ok =]]

Đứa nào thấy công ty này đăng tuyển tràn lan trên các trang thì né gấp cho tao. Bốc lột sức lao động vkl đi thì bắt phải có áo này quần nọ không thoi cho đi về. Đứa nào làm các chi nhánh đi về còn bị xét túi xét balo xem có trộm đồ trong nhà hàng của nó về k nữa đây nhé. Ngày đầu đứa nào mà vô học đào tạo thì xác định bị mấy thằng bên ACB bắt làm thẻ cho chúng chạy kpi. Ncl tụ m né gấp cho kaoo

Chạy đi , đừng để nó bốc lột sức lao động của bạn, trả lương thấp sếp hãm môi trường toxic.

1. Công ty này rất lớn, nên vì thế sẽ luôn đăng tuyển dụng. Thành ra lúc nào cũng có ứng viên tới phỏng vấn, nên vào phỏng vấn mấy bạn kiên nhẫn ngồi chờ xíu. Không muốn thì nghỉ về. Việc các bạn gắt là vào 10h phải 10h phỏng vấn là không hợp lý ở đây đâu. Vì bạn đến xin việc mà. 2. Mọi người mình gặp đến giờ ở đây đều tốt bụng, hồi mới vô thì phủ đầu hơi nhiều nhưng chắc do gặp nhiều thành phần khó nói nên họ nói trước thôi, mình OK là người ta OK hà. 3. Nhưng đây là công ty Nhật, họ sẽ giao việc nhiều, nên chắc ăn bạn phải tăng ca không lương, chế độ phạt cũng đầy, nhưng thưởng cũng không phải không có. Huống chi tuỳ vị trí bạn cao hay thấp HR deal với bạn cũng chăm sóc bạn khác. Nên vào mấy vị trí bé mấy bạn đừng đòi được chăm kỹ, đừng đòi là mình hỏi là có người đáp liền. 4. Công ty lớn quá họ không bao quát hết được. Có vài thứ nếu họ hệ thống hoá sẽ làm việc nhanh và hiệu quả hơn, nhưng lại không hệ thống cứ để mơ mơ hồ hồ. Training đằng chứ ra môi trường thực tế thấy nẻo. Lý thuyết và thực hành khác nhau thôi cũng thường. Ở cao quá họ không có bao quát mấy thứ thấp, nên ở cao giảng đằng, ở thấp làm nẻo. Như cấp trên nói tuyệt đối không cho phép drama, chứ drama thì nghe mấy bạn kể có đầy. Lý tưởng đằng, thực tế nẻo. Nói chung bạn muốn làm gì cũng phải chịu cực. Chịu cực nổi thì làm.

Các bạn xin vào đây nên suy nghĩ kỹ trước , vì ở đây đủ thành phần xã hội nên nói xấu drama chèn ép ganh đua là điều có nha, đi làm nó quăn đồ dụng cụ vô trước mặt xong ăn nói khinh thường cấp dưoi lắm , trả lương thấp nhưng đòi hỏi cao , nói chung toxic hãm ai có ý định xem xét chứ ở trên review là hiểu ha

HR làm ăn chán lắm nha các bạn. Phỏng vấn rất nhiều nhưng đợi mãi không được đi làm. Đặc biệt HR tên Nhung, phỏng vấn thì ào ào khó chị vô cùng. Chưa nghe rõ hỏi lại thì thái độ rõ ghét.

Bạn nào làm TTS của công ty sẽ thấy như cực hình, giao cực kỳ nhiều task, thường xuyên OT, về đúng giờ sẽ hay hỏi "ủa em, cái này cái kia,.." xin off cũng rất là gian nan (tính chất thực tập nhưng không fulltime không nhận, xin off khó khăn?). Thái độ leader toxic, không làm theo thì bực tức ra mặt. Kết thúc kỳ thực tập xin nghỉ thì vẽ vời đủ thứ xong vẫn là TTS? Không lộ trình rõ ràng, không tôn trọng nhân viên.

Bạn nào hiền hiền mà đăng kí vào làm Lễ tân Sushi Hokkaido Pasteur thì coi như xu tận mạng. Được đặc quyền là cả cái nhà hàng ghét. Điều khách dô khu phục vụ nào đứng thì tụi nó sẽ chạy ra chửi thẳng bạn và kệ mẹ không dọn bàn để khách đợi rồi khách chửi lễ tân. Kết quả lễ tân phải tự đi dọn. Không ai train cho bạn đâu Dô là tự biết hết. Phải nhớ menu vì ngta sẽ hỏi bạn là "Lễ tân sướng quá he phục vụ chạy mún chớt". Bạn sẽ được thêm đặc quyền là đi order + bưng món tiếp ngta ở khu bạn đứng. Làm sai thì b chịu vs đền chứ ai gánh cho :v . Đi đúng giờ về đúng giờ là sẽ bị nói bị ghim. Phải tăng ca không lương mới gọi là giỏi, là tốt. Có những con tổ trưởng hách dịch đến mức chửi thẳng bạn trong bộ đàm và mỗi ngày đi làm như 1 trận chiến hoặc nếu bạn sợ bị quản lí mắng thì tự đi dọn bàn rồi cho khách dô ngồi. Rời vị trí thì bị ăn chửi ngay. Nơi làm việc dành cho bạn nào muốn chịu áp lực cao.

Đi PV thiết kế, trong JD không hề đề cập tới giới tính là Nam hay Nữ, nhưng tới lúc người ta đến PV rồi thì mới nói, anh leader không thích tuyển Nữ, làm tốn thời gian của người khác quá vậy

Ưu điểm: _ Lương cao hơn ở các chỗ F&B khác _ Quản lý khu vực và quản lý chuỗi khác ổn áp. Buồn là họ ở cao quá nên không bao quát được hết Nhược điểm: _ Mấy con nv chỗ training như đb luôn, làm ăn rất bố láo, bẩn. Quản lý chỗ thực tập ra sao, nhân viên ý như vậy _ Bắt đi đào tạo gần 7-8 lần trên tổng 3 tuần đạo tào. Ngáo. May mà vẫn được tính lương _ Sang nhà hàng mới không có chuẩn bị _ Con quản lý pha chế khu vực cư xử vô học, body shaming, doạ thuyên chuyển đi chỗ khác dù lương có tí tẹo =))) Mẹ thiên hạ á. Hút thuốc ít thôi con mồm thối _ Part time auto rửa cốc xong bắt ra pha chế thì kêu sao đ*o thuộc công thức. Nguyên liệu thiếu lên thiếu xuống xong pha cho khách uống dở vcl _ Nó làm vỡ hỏng thì nó giấu, mình làm hỏng nó kêu trừ lương _ Đến trả đồng phục xong HR kêu hôm qua đóng sổ rồi bảo viết ra một sau của 1 tờ giấy. 1 tháng sau chưa có hoàn tiền đồng phục thì chuyển mình sang đứa khác giải quyết. Rồi nói nó dám bảo mình không trả đủ đồng phục dù mình chỉ được phát một bộ. Phải kêu lên quản lý để giải quyết sau 2 tháng mới nhận được. _ Lúc nào cũng kêu cư xử kiểu nhật này nọ kia, konichiwa ahaha còn thực chất nhân viên cư xử như con khỉ Tổng kết là tính cho 1 sao mà thương chị Quản Lý Khu Vực. Thôi cho 2 sao =))))