Nhìn từ ngoài thì hào nhoáng nhưng bên trong thối nát, Cty về du học mà thể chế thì là cty gia đình, bóc lột sức LĐ nhân viên liên tục Vào làm thì nói một kiểu, đến lúc làm rồi thì bày vẽ n thứ ra bắt nv làm. Kinh khủng nhất là khoản phải nịnh nọt sếp này nọ, có ý kiến cũng không được nói vì "làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của sếp" Các sếp có thói quen tự tâng bốc bản thân và dìm cty đối thủ, đối xử nv thì chẳng bằng ai nhưng thấy gì cũng muốn bắt nv làm Lương cực cực thấp, cơ chế ghi một đằng lên lương 1 nẻo, hỏi thì toàn lấy lí do lí trấu. Tựu chung lại là né càng xa càng tốt, nếu đến để học kinh nghiệm cho biết thì oke nhưng làm lâu thì ko nên
