Công ty càng ngày càng Tệ. Tôi viết bình luận hôm nay vào ngày 30 -10 -2018 và kể cho mọi người nghe tình hình chính xác nhất. Công ty từ 150 ng bây giờ còn khoảng 30 thôi. Đuổi và giải tán 1 đống người. Thu tiền đóng thuế của nhân viên hàng tháng rất cao (vì cty nước ngoài) nhg thật chất suốt năm 2017 nó im im ko hề đóng thuế! Đến đầu năm 2018 thì đuổi ngang hàng loạt và tất cả nhân viên đều mất bảo hiểm vì cty (Dormer) tuyên bố phá sản rồi đổi tên sang cty khác (s60). Cái bà quản lý tên Hạnh sau vụ này lấy ly do bả cảm thấy "không đủ tốt" xong cũng tự ra đi. Rồi đề cử bà tên Lệ (team lead) lên làm quản lý cty! Riết cty như 1 cái chợ! Ngày xưa còn có 1 ông tên David quản lý chung với bà Hạnh, mà giờ cũng đi luôn! Cty cắt không còn Company trip, Tăng Ca (ot) ko trả lương, Tiệc tất niên cũng dẹp luôn! Nói chung tệ lậu lắm rồi! Giờ bấy nhầy, mấy ng ở lại hiện giờ toàn kiểu làm lâu rồi ko muốn nhảy sợ qua cty khác mất chức mất quyền. Nói chung là công ty như công ty ma! Treo đầu dê bán th ịt chó! Trơ tráo ăn bớt ăn xéng của nhân viên. Tôi là một ng ko hề bị cty đuổi! cũng ko hề nằm trong danh sách cắt giảm. Nhưng tôi nói ra vì rất đồng tình với những nhân viên bị đuổi ngang. Ngay cả bản thân tôi xin nghỉ rồi cũng mất bao biểm luôn đây!
