công ty gia đình sếp là lão Tường, suốt ngày vẽ ra bức tranh mơ mộng cho mấy đứa intern hoặc fresher kiểu anh muốn giúp đỡ em, anh muốn định hướng cho em 1 công việc ổn định ... vẽ ra giấc mơ lương từ 3tr tới 15 triệu sau 7 8 năm. Mục tiêu của lão chủ là tuyển mấy đứa nhỏ mới ra trường bắt nó làm với mức giá rẻ mạc rồi nói không làm được việc để ức chế tự nghỉ. Làm thử việc 2 tháng xong diễn tiếp bài ca em đéo làm dc gì để trả tiếp 3 tháng thử thách bằng mức lương thử việc. Công ty thằng nào giỏi mồm mép bợ đít thì được lão cho lên manager hoặc leader còn lại trình có cao tới đâu vẫn sẽ bị giữ ở chức thấp hơn để bào sức rất mất dạy.
