Vào thẳng vấn đề chính luôn: - Mới vào 3-4 tháng HỌC VIỆC không lương (Có thể giảm xuống nếu chịu khó) - Sau đó sẽ thử việc 2 tháng (Lương bập bẹ < 5 tr) - Chính thức thì có 3 khung lương tương ứng 3 mức KPI (6tr-9tr-12tr). Nói chung rõ luôn là ở đây sống nhờ hoa hồng, ko phải nhờ lương - Cụ thể KPI: quên rồi, nói chung là chua chát lắm (Phí giao dịch, huy động...) Góc kể lể ngày hôm pv đó (Nhìn cũng to lớn mà sao thiếu chuyên nghiệp quá): - Lịch hẹn đúng 3h, mình đến sớm hơn 15p so với dự tính, lịch của mình có thêm 2-3 bạn gì đó nữa nên phải chờ cho đông đủ mới pv...nhưng mà chờ hơi lâu gần 4h chìu mới đc vào PV và có mỗi mình, các bạn kia ko lên pv. - Nơi phỏng vân là ngay chỗ mọi người telesale lun, ko phải đc mời vào phòng họp, ban giám khảo tổng cộng 5 người (TP, PP, cấp quản lý) - Xe gửi trong toà nha mất phí 3k-6k gì đó không nhớ rõ, đi làm khá xa, chạy tuốt sang Q1, lượt đi và về rất đông, cần cân nhắc. => Túm lại, nhà giàu có điều kiện qua n hệ thì vào, còn lại next kiếm chỗ khác làm nha các bác. Chứ em nghe HỌC VIÊN 3-4 THÁNG KHÔNG CÓ LƯƠNG + PHỤ CẤP 1 CẮC NÀO THÌ THÔI......TẠM PỊT
