Đi phỏng vấn hài nhất quả đất, không hỏi kĩ năng hay skill gì sấc mà mới vào hỏi ngay: "Em có chịu OT không, em OT được đến mấy giờ?", đi phỏng vấn vị trí UI/UX designer nhưng yêu cầu phải biết code luôn Frontend, mình cũng OK vì cũng base từ Frontend qua, xong hỏi mức lương, mình bảo vừa bắt code vừa bắt design thì 1500$ net (lương mình đoạn này cũng đã 1200$ net rồi). Nghe xong tím tái mặt mày, từ chối khéo là công ty chưa cần vị trí này =)))). Cho những bạn chuẩn bị đi pv hay có ý vào công ty này, thì xin nói sơ qua là công ty này siêu nịnh tụi expat, nhìn sơ qua là đã thấy tôn tụi expat lên trên đầu nên nếu vào thì hãy chuẩn bị tinh thần sẽ bị coi như con ghẻ.
