Cá nhân thấy phỏng vấn rất ok, mình có trải qua 1 buổi phỏng vẫn với Mr. Bình bên này, thấy khá ổn, ấn tượng đầu một người biết lắng nghe. Nhưng, hụt hẫng là mình có hỏi là "Em có nhận được mail thông báo đậu hay rớt không ạ?" câu trả lời là "rớt không được gửi mail" :))) em nghĩ là bộ phận HR nên văn minh và chuyên nghiệp hơn một tí ạ, vì biết đâu chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác trong tương lai??? Còn bác bảo vệ thì hơi vô duyên, ứng viên vô phỏng vấn đã nói là phỏng vấn với Mr. Bình rồi mà 1, 2 ổng la hét lên kêu là" Mr. Bình làm gì phỏng vấn, chỉ có con bé Linh thôi chứ Mr. Bình làm gì phỏng vấn?!? "trong khi mình show mail hẳn hoi. Nói chuyện thì đao to búa lớn, đã ai làm gì đâu. Hơi bực mình. Chỗ để xe nhỏ chật chội, dốc cao. Viết nhiêu đây thôi :)))
