Tâm sự của một cựu sale ( AO ) . Sau khi đọc xong các phản pháo về AMES , thấy có một hai cái là BM cần tiền với chơi thân sale xong đối xử với giáo viên tệ này kia. Em xin thưa luôn là ngoài mặt thân thiết cơ mà sale ở cái trung tâm này cũng không sung sướng gì đâu ạ. Em đã từng làm cho AMES này phải đến hai năm nhưng vừa nghỉ năm ngoái. Nghỉ không phải do chế độ thấp hay không hợp đồng nghiệp căn bản vì chế độ lương thì có bao giờ là cao :)) và đồng nghiệp sale thì chỗ nào cũng thế thôi , thân thì thân nhưng mà chắc chắn vẫn có sự đấu đá . Bỏ vì cảm thấy thực sự nản và không đi tới đâu , một phần cũng từng là một học viên tiếng anh thấy thương thay cho chính những người phụ huynh nghe lời mình rồi đóng tiền cho con vào đây học rồi nhận lại được kết quả không xứng đáng cùng sự yếu kém về chương trình và quản lý. Học Ielts thì ngay từ đầu em nghe chương trình đã không thấy ổn vì học theo kiểu linh động . Dẫn học viên lên học thì cũng đã có nháy trước rồi . Giáo viên cũng ch ỉ chăm chút đc mấy ngày đầu , đóng tiền xong thì cứ đến học , khó gì thì cứ hỏi . Nói như vậy nhưng thực tế là một tầng chỉ có 2 giáo viên. Ép doanh số thì tháng nào cũng hơn 1 tỷ, học sinh nhiều có khi lên đến 30 40 học sinh một phòng liệu chắc chắn hai giáo viên là không đủ . Đã có kiến nghị nhưng Giám đốc không cho vì suốt ngày bài ca chi phí. Đối với mấy sale khác thì cũng chẳng quan tâm đâu bởi đóng Ielts là đóng một cục mấy chục triệu. Học được thì học , không học được thì học đi học lại với cái kiểu đông đúc như thế. Học sinh học đc một thời gian thì nản nên tự động vỡ cam kết. Kiểu gì cũng mất tiền thôi. Ielts là thế đã . Học sinh trẻ em thì làm ăn chộp giật . Đang yên đang lành chuyển sang một cái chương trình học lạ hoắc của Hàn Quốc , toàn câu chuyện với hát hò nhảy múa . Không có một khung chương trình chuẩn cho các con. Học sinh học nhaị đi nhại lại như vẹt. Lên suốt ngày thấy các con đang nhảy như lên đồng . Phụ huynh phàn nàn thì lại phải chữa ngượng bằng cách nói là : "À cháu nó học theo phản xạ ". Thực ra chỉ là học vẹt thôi , thầy bảo chữ gì đọc chữ đó ". Xong thấy không ổn thì lại đổi giáo trình học của các con không báo trước. Nhiều phụ huynh họ kêu trời lên vì coi con họ như chuột thí nghiệm vậy . Bản thân có con cũng không cho con vào đây học . Nhưng cái vô nhân đạo của trung tâm này là kiểu dụ đóng tiền mấy chục khoá từ lúc còn bé rồi cho lên học IELTS , hứa hẹn một tương lai màu hồng sẽ được đi du học nước ngoài :)) . Xin thưa các bác là không có đâu. Người lớn học chục khoá không nghỉ còn không load được nữa là trẻ con. Thực ra gặp những trường hợp này cũng phải phím các thầy cô cho con lên lớp thôi , dù nhiều khi có nhiều trường hơp con còn đọc chưa thông viết chưa thạo vì dừng lại bố mẹ lại bắt hoàn phí ạ . Nói đến đây thì em cũng hối hận rồi vì em cũng đã từng chốt những ca như thế. Sau đấy diễn ra cái cám cảnh có những con chưa học hết lớp 5 đã đc múc lên phòng Ielts để học nhìn chúng nó ngơ ngác không biết gì thật sự tội và day dứt . Em chia sẻ dưới cương vị là một sale . Ngoài kia còn nhiều trung tâm tốt và tư vấn có tâm hơn rất nhiều. Đừng phí tiền cho con học ở đây.
