SOFT365
Viết vài dòng review chứ không cty lại flop quá :))) Cảm xúc của mình là thực sự hối hận vì thực tập ở đây. Không học thêm được gì theo định hướng của mình. Ngay từ hôm đầu đã không hợp với Leader rồi. Tự thấy 3 tháng là nể sức chịu đựng trâu bò này. Cứ cảm nhận 3 tháng làm đi làm lại 1 việc "nonsense", leader không có kinh nghiệm, ko chuyên môn cũng như ko bảo vệ được mình thì các bạn hiểu. Cái cảm giác mà mình ko phục, ko nể nổi người quản lý thì bạn biết đấy :))) Bên cạnh cảm xúc chán nản, có bức xúc, uất ức thì vẫn yêu quý các anh/chị mà mình đã nói chuyện, giúp đỡ trong thời gian làm việc. Bộ phận khác thì mình không dám chắc tốt hay đẹp vì thời gian 3 tháng cũng quá ít để cảm nhận hoặc có chăng mình cũng suy nghĩ tiêu cực :))) btw mình là gián điệp, cdg cũng biết nha, phốt đ gì cũng nghe đc trong 3 tháng đó nha :))))
