Cả công ty đều thân thiện, đáng yêu trừ "quản lý học thuật" Ngô Thúy Hảo xấu người, xấu tính, lúc nào cũng cau có với tất cả mọi người trừ người mà chị ý thích. Đã thế lại còn vô lễ, ăn nói hỗn xược với người lớn tuổi hơn mình, nghĩ thế là hay và chuyên nghiệp. người khác không phục thì lôi kéo bè phái là "bà" Hoàng Ngô Minh Hiền vào để đánh hội đồng, hoặc không thì ném vào mặt người ta một câu "tôi là quản lý, tôi không cùng đẳng cấp với anh/chị". Đúng là bị ngáo quyền lực, ngáo chức vụ. Toàn dân tốt nghiệp sư phạm ra, làm việc cũng quê mùa đúng chất ĐHSP.
Chia sẻ
Trả lời bình luận của