Bùi Minh Quân ơi, đi làm một tháng đến muộn chục buổi, xin nghỉ đột xuất buổi sáng 5 6 lần, ngủ quên giờ dạy vài ba lần... mà cũng nghĩ mình đủ tư cách ý kiến về quản lý hành chính à? Học sinh kêu "bọn em không buồn cười nổi với mấy câu đùa của thầy", cả buổi học 2 tiếng học pronunciation 2 âm trong khi chương trình là IELTS Speaking, mà cũng nghĩ mình đủ tư chất để ý kiến về chuyên môn? Nguyễn Xuân Phú Sang ơi, đi làm được cả công ty cưng chiều chăm bẵm, nhận dạy 4 lớp được hai buổi thì quay ra kêu ầm giời lên Em bị căng thẳng em bị trầm cảm rồi bỏ lớp bỏ việc chạy mất dép, nhưng vẫn nghĩ mình đủ tư cách đổ lỗi cho công ty? Đời có nhiều người xàm *** thật. Lương vẫn nhận, làm việc thì như cứt.
