Cho tất cả những người liên quan, Công ty bé mà nhận tương tác như vậy thật thú vị, dù là chuyện xấu hay chuyện tốt. Công ty được chú ý rồi, cũng đúng với nguyên tắc tiếp thị: gây sự chú ý, và tạo sự khác biệt. Khi các bạn đọc review này và còn thời gian đàm tiếu về chuyện này, chúng ta nên cảm ơn cuộc sống. Dịch bệnh khắp nơi. Bao nhiêu người mất người thân, bao nhiêu công ty đóng cửa phá sản. Các bạn vẫn khỏe mạnh, vẫn còn 1 gia đình để yêu thương, vẫn còn 1 công việc để làm, chúng ta đang may mắn hơn rất nhiều người. Về chuyện mà tất cả những người ở đây quan tâm nhất: chuyện giảm lương. Mối quan hệ giữa công ty và người lao động là mối quan hệ mua bán. Trần trụi là vậy. Các bạn bán sức lao động, trí tuệ, thời gian. Công ty trả tiền. Nếu các bạn không thông cảm được với khó khăn công ty, thấy mình cần nhiều hơn, hãy thẳng thắn gặp riêng BGĐ để đàm phán. Chuyện mua bán mà. Nếu không đủ dũng khí làm việc đó, vậy rời đi kiếm việc khác. Để an toàn và không gián đoạn thu nhập có thể vừa làm việc vừa ngó nghiêng chỗ mới. Nhưng nếu còn nhận lương ngày nào thì nên làm việc có trách nhiệm và góp ý xây dựng. Mấy chuyện tay nhận lương quay đi nói xấu ngay được sao giống mấy chuyện " ăn cháo đá bát" vậy? Công việc là công việc, gia đình là gia đình, lôi cả nhận xét người nhà lãnh đạo vào review, đừng cư xử hạ đẳng như vậy. Làm công thì đòi hỏi quyền lợi của mình. Làm lãnh đạo thì phải tính toán. Chuyện lời lãi không phải nói 1 + 1 thành 2. Vận hành 1 cty có chi phí mặt bằng, chi phí đầu tư, chi phí lãi vay,...Những người đang tương tác tích cực trên này có ai đã vay tiền mặt để trả lương nhân viên ko vậy? Trong những tháng doanh thu tụt thẳng đứng công ty cũng chưa chậm lương nhân viên ngày nào, cũng không tinh giản bộ máy cho nghỉ việc ai để cắt giảm chi phí. Hãy biết ơn. Cuối cùng, đừng nói tôi bênh vực công ty, vì chính tôi cũng là người làm công không có cam kết lâu dài với công ty. Ai biết ngày mai sẽ thế nào. Nhưng còn làm việc cùng nhau, hãy tử tế. Nếu là đàn ông, đừng cư xử như đàn bà. Nếu là đàn bà, hãy tử tế. Trân trọng, Linh
Review nhảm nhí, dislike
Review nhảm nhí, dislike
Review nhảm nhí, dislike
Xàm xí quá, bản thân làm việc bị người ta nói lên nói xuống mà đòi đánh giá người khác, thiệt nực cười
A k mở miệng thì sẽ sang hơn, ăn nói linh tinh,đến giờ vẫn cầm bộ hồ sơ đi xin việc là đủ hiểu khả năng của a ra sao rồi chưa nói tới cách làm việc chẳng ra hồn, k ai cho k ai gì cả bỏ công sức ra làm quần quật rồi cuối cùng nhận được gì có làm đúng theo hợp đồng k ? Ngày cả việc trừ lương cũng k dám ra mặt chứng tỏ k coi ai ra gì, sống đến từng tuổi này tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này , tích đức để con cháu sau này được hưởng chứ kiểu này thọ được bảo lâu
Hoàng Linh bạn thật "trung thành", cty sẽ khen thưởng tăng lương cho bạn
Viết gì dài dữ vậy, rảnh quá ko có gì làm à hay là quen thói nịnh hót bợ đít rồi? Khi người ta làm ko dc việc, nếu có tự trọng thì người ta nộp đơn xin nghỉ rồi, đằng này chắc mất mẹ liêm sỉ rồi còn bày đặt tự cao tự đại.
Đề nghị trở về thế giới loài người
Nhìn bề ngoài giống có học mà sao ăn nói kém thế hả linh. Ăn uống lịch sự thì ngậm cái mồm lại mà nhai, miệng lúc nào cũng nhóp nhép, thức ăn thì văng tứ tung. Đã thế mồm mép thì vô duyên, lúc nào thấy gái là y như chó đớp cứt. Lớn rồi thì ý thức làm gương cho người trẻ, chứ đừng thấy trẻ mà biến mình thành trẻ trâu. Đúng là quản lý quèn, thùng rỗng kêu to, hahahahahaha
Ăn nói hùng hồn thế sao nghỉ sớm vậy anh?
Ăn nói hung hồn lắm rốt cục lấy lý do chăm sóc người nhà bệnh để nghỉ, hèn vô cùng
Review nhảm nhí, dislike
Review nhảm nhí, dislike
Review nhảm nhí, dislike
Xàm xí quá, bản thân làm việc bị người ta nói lên nói xuống mà đòi đánh giá người khác, thiệt nực cười
A k mở miệng thì sẽ sang hơn, ăn nói linh tinh,đến giờ vẫn cầm bộ hồ sơ đi xin việc là đủ hiểu khả năng của a ra sao rồi chưa nói tới cách làm việc chẳng ra hồn, k ai cho k ai gì cả bỏ công sức ra làm quần quật rồi cuối cùng nhận được gì có làm đúng theo hợp đồng k ? Ngày cả việc trừ lương cũng k dám ra mặt chứng tỏ k coi ai ra gì, sống đến từng tuổi này tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này , tích đức để con cháu sau này được hưởng chứ kiểu này thọ được bảo lâu
Hoàng Linh bạn thật "trung thành", cty sẽ khen thưởng tăng lương cho bạn
Viết gì dài dữ vậy, rảnh quá ko có gì làm à hay là quen thói nịnh hót bợ đít rồi? Khi người ta làm ko dc việc, nếu có tự trọng thì người ta nộp đơn xin nghỉ rồi, đằng này chắc mất mẹ liêm sỉ rồi còn bày đặt tự cao tự đại.
Đề nghị trở về thế giới loài người
Nhìn bề ngoài giống có học mà sao ăn nói kém thế hả linh. Ăn uống lịch sự thì ngậm cái mồm lại mà nhai, miệng lúc nào cũng nhóp nhép, thức ăn thì văng tứ tung. Đã thế mồm mép thì vô duyên, lúc nào thấy gái là y như chó đớp cứt. Lớn rồi thì ý thức làm gương cho người trẻ, chứ đừng thấy trẻ mà biến mình thành trẻ trâu. Đúng là quản lý quèn, thùng rỗng kêu to, hahahahahaha
Ăn nói hùng hồn thế sao nghỉ sớm vậy anh?
Ăn nói hung hồn lắm rốt cục lấy lý do chăm sóc người nhà bệnh để nghỉ, hèn vô cùng
Review nhảm nhí, dislike
Review nhảm nhí, dislike
Review nhảm nhí, dislike
Xàm xí quá, bản thân làm việc bị người ta nói lên nói xuống mà đòi đánh giá người khác, thiệt nực cười
A k mở miệng thì sẽ sang hơn, ăn nói linh tinh,đến giờ vẫn cầm bộ hồ sơ đi xin việc là đủ hiểu khả năng của a ra sao rồi chưa nói tới cách làm việc chẳng ra hồn, k ai cho k ai gì cả bỏ công sức ra làm quần quật rồi cuối cùng nhận được gì có làm đúng theo hợp đồng k ? Ngày cả việc trừ lương cũng k dám ra mặt chứng tỏ k coi ai ra gì, sống đến từng tuổi này tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này , tích đức để con cháu sau này được hưởng chứ kiểu này thọ được bảo lâu
Hoàng Linh bạn thật "trung thành", cty sẽ khen thưởng tăng lương cho bạn
Viết gì dài dữ vậy, rảnh quá ko có gì làm à hay là quen thói nịnh hót bợ đít rồi? Khi người ta làm ko dc việc, nếu có tự trọng thì người ta nộp đơn xin nghỉ rồi, đằng này chắc mất mẹ liêm sỉ rồi còn bày đặt tự cao tự đại.
Đề nghị trở về thế giới loài người
Nhìn bề ngoài giống có học mà sao ăn nói kém thế hả linh. Ăn uống lịch sự thì ngậm cái mồm lại mà nhai, miệng lúc nào cũng nhóp nhép, thức ăn thì văng tứ tung. Đã thế mồm mép thì vô duyên, lúc nào thấy gái là y như chó đớp cứt. Lớn rồi thì ý thức làm gương cho người trẻ, chứ đừng thấy trẻ mà biến mình thành trẻ trâu. Đúng là quản lý quèn, thùng rỗng kêu to, hahahahahaha
Ăn nói hùng hồn thế sao nghỉ sớm vậy anh?
Ăn nói hung hồn lắm rốt cục lấy lý do chăm sóc người nhà bệnh để nghỉ, hèn vô cùng
Review nhảm nhí, dislike
Review nhảm nhí, dislike
Review nhảm nhí, dislike
Xàm xí quá, bản thân làm việc bị người ta nói lên nói xuống mà đòi đánh giá người khác, thiệt nực cười
A k mở miệng thì sẽ sang hơn, ăn nói linh tinh,đến giờ vẫn cầm bộ hồ sơ đi xin việc là đủ hiểu khả năng của a ra sao rồi chưa nói tới cách làm việc chẳng ra hồn, k ai cho k ai gì cả bỏ công sức ra làm quần quật rồi cuối cùng nhận được gì có làm đúng theo hợp đồng k ? Ngày cả việc trừ lương cũng k dám ra mặt chứng tỏ k coi ai ra gì, sống đến từng tuổi này tôi chưa gặp trường hợp nào như thế này , tích đức để con cháu sau này được hưởng chứ kiểu này thọ được bảo lâu
Hoàng Linh bạn thật "trung thành", cty sẽ khen thưởng tăng lương cho bạn
Viết gì dài dữ vậy, rảnh quá ko có gì làm à hay là quen thói nịnh hót bợ đít rồi? Khi người ta làm ko dc việc, nếu có tự trọng thì người ta nộp đơn xin nghỉ rồi, đằng này chắc mất mẹ liêm sỉ rồi còn bày đặt tự cao tự đại.
Đề nghị trở về thế giới loài người
Nhìn bề ngoài giống có học mà sao ăn nói kém thế hả linh. Ăn uống lịch sự thì ngậm cái mồm lại mà nhai, miệng lúc nào cũng nhóp nhép, thức ăn thì văng tứ tung. Đã thế mồm mép thì vô duyên, lúc nào thấy gái là y như chó đớp cứt. Lớn rồi thì ý thức làm gương cho người trẻ, chứ đừng thấy trẻ mà biến mình thành trẻ trâu. Đúng là quản lý quèn, thùng rỗng kêu to, hahahahahaha
Ăn nói hùng hồn thế sao nghỉ sớm vậy anh?
Ăn nói hung hồn lắm rốt cục lấy lý do chăm sóc người nhà bệnh để nghỉ, hèn vô cùng
