Dear các Bạn! Thật ra ở đâu cũng có cái được và cái chưa được, ngay trong các công ty lớn như tập đoàn Viettel, FPT, hay Vingroup...cũng đều có cả. Chúng mình nên nhìn vào cái tốt cái hay, thay vì nhìn vào cái chưa được mình sẽ bị ức chế, làm việc mà ức chế khổ lắm. Nếu hết duyên thì chia tay nhau, vui vẽ,.. và luôn nhớ rằng, trái đất quay tròn biết đâu có khi mình lại gặp lại, không ai dám nói trước được điều gì. Còn khi chúng ta tư duy tiêu cực, nói xấu nhau là mình tự chặn một cánh cửa của chính mình. Mình nhớ cách đây 3 năm mình làm việc cho một công ty này, cũng có rất nhiều cái theo cá nhân mình là không ổn, từ quy trình ký duyệt, văn hóa một số sếp, ngay cả chế độ ... và mình lên gặp anh quản lý trình bày rỏ quan điểm, lý do mình xin off, anh ấy hơi khựng lại một xíu (có lẽ bất ngờ) nhưng với thái độ chân thành của mình anh ấy nói: anh hy vọng anh se gặp lại em sớm. Với câu nói đó tôi nghĩ mình vẫn có cửa quay về nếu nay mai ra ngoài công ty khác mà không ổn hơn. Và đúng như thế, trải qua 3 năm bay nhảy mấy công ty mình mới vỡ lẽ ra là ở đâu cũng có anh hùng, ở đâu cũng có thằng khùng thằng điên, hợp hay không hợp là do mình suy nghĩ, thái độ mình đón nhận nó, tích cực hay tiêu cực là do chính mình.... Một ngày đẹp trời mình nhắn tin lại với anh ấy, gợi lại ý anh nói "Hy vọng sẽ gặp lại" vừa đủ để mình không mất giá, vừa đủ để anh ấy biết mình chân thành. Thế là mình lại quay về. Thế ấy các bạn ạ, đừng tự đóng cách cửa của mình ! Bật mí với các bạn: trong 3 năm bay nhãy mình trải qua 3 công ty và mình vẫn bỏ túi cho mình 3 cánh cửa ....quay về bất kỳ khi nào !
