Công ty nhiều phòng ban nhưng cách làm việc chung thì tùy hứng. Thấy cũng đi họp bàn cách hiểu nhau hơn, mà cuối cùng cũng toang. Không biết giờ sao, chứ đợt mình vào thì ồn ghê lắm. Phòng này không quan tâm tới phòng khác, cứ nói to, nói công việc còn đỡ, đùa giỡn với nhau như thế giới này là của riêng phòng đó, phòng khác thì nhiều khi chả nói gì tới công việc mà toàn khoe nhà khoe con khoe điện thoại, khá thị phi. Công việc luôn đòi theo quy trình, theo quy trình. Nhưng bản thân người nói cũng tùy hứng, chả có quy trình gì. Lúc mà có sự cố thì ráng đùn đẩy trách nhiệm cho người khác, cho team khác, cho phòng khác. Khá hỗn loạn.
