Thấy MN chê nhiều quá nên tôi add thêm một vài fact nữa: 1. Sếp: thích xu nịnh, đứa nào nịnh khéo, nịnh giỏi sẽ sớm lên mây (điển hình là anh lead tên T, chị lead tên N), khi có một vấn đề gì đó thay vì đi tìm giải pháp thì lại đi đào bới lung tung. 2. HR: đặc biệt nhất thế giới, không phải vì xuất chúng mà vì dị hợm. Ví dụ nhá: đùn đẩy việc/trách nhiệm, ép rượu beer, cợt nhả... HR tên Minh giấu tên người Việt nha các mina. 3. CD: lão này tên N cụ thể là Nuno nha quý vị. Nhiệm vụ chính là: rảnh rỗi vẽ chuyện tào lao bắt người khác thử nghiệm, hút thuốc (có khi 1 buổi sáng đi hút 7000 lần), bật nhạc/nghe điện thoại một cách vô duyên, đi tọc mạch (cụ thể là đi ngó màn hình tin nhắn người khác), cuối tháng hốt lương cao. 4. Agency S không làm quảng cáo mà thực ra là agency họp HÀNH: 1 tuần họp 9000 lần, mặc dù vào cũng chả giải quyết được vấn đề gì, tiến độ thì có thể tự thấy trên sheet nhưng đam mê họp ngấm trong máu nên là vẫn phải họp. Ngoài ra thì vào meeting room còn để nghe ông Matt cười và ông Nu vẽ chuyện. 5. Vào t4, t6 sẽ được nghe sharing: cái này thì tôi không có ý kiến, đa phần rất có ích nhưng mà ghét nhất là lâu lâu cứ bị ông CD giấu tên ở fact số 3 xí mỏ vào, ngoài ra thì cuối buổi sharing ổng cũng +1 xí mỏ nữa ghét vl. 6. Những người rất giỏi: anh Q, S, JF, MD, TH, SG, chị TP****g và T. 5* và thực sự respect. 7. Siêu nhân đỏ (red flag): anh lead tên T và chị lead tên N (một lên bằng mỏ + một thánh ngoại giao), bonus thêm TG, ngoài ra còn có T (ai có chuyện thầm kín thì né ra dùm nha, không là cả cái xí nghiệp nó biết hết): -100* ạ
