Công ty có 1 anh "senior" đã làm việc 4 năm, là "con cưng" của sếp, tuy không có chức vụ cũng như vai trò cụ thể những vẫn rất phách lối, lấy cái mác "senior" để lên mặt với nhân viên mới và các bạn intern, ngoài ra còn có những hành động mang tính chất quấy rối. Sếp luôn chỉ nghe từ 1 phía, không quan tâm đến ý kiến của nhân viên, sẵn sàng to tiếng với nhân viên chỉ vì nhân viên làm phiền đến "senior". Nhìn chung ngoài môi trường ra thì tất cả mọi thứ chỉ là một bức tranh tiêu cực được phủ bởi 1 lớp màng che giả tạo mang tên nụ cười. P/S: Công ty nợ lương khá nhiều
Công ty chơi bài rất dơ, tuyển senior vào training các bạn mới ra trường tầm 2 tháng cứng tay thì cho out các bạn có kinh nghiệm. Cty đã từng đuổi hết nv rồi tuyển loạt mới vào. Làm với KH không có tâm, chỉ giỏi vẽ vời để lấy tiền KH là chính.
Công ty giai đoạn đầu nhìn chung khá tốt, về sau càng lộ bộ mặt thật. Chậm lương, nợ lương, rồi tới quỵt lương. Đòi lương lịch sự thì không chịu trả lời, đến khi trả lời thì bảo "hứa trả là sẽ trả", hỏi khi nào trả thì "không biết, vì không biết khi nào sẽ có tiền". Nhắn tin qua lại với giọng điệu rất trẻ trâu gây cảm giác cực kỳ ức chế. Cuối cùng, mình phải nhờ đến pháp luật can thiệp, rất vất vả, hao tâm tổn sức. Tầm 1 năm rưỡi mới đòi được lương.
Công ty giai đoạn đầu nhìn chung khá tốt, về sau càng lộ bộ mặt thật. Chậm lương, nợ lương, rồi tới quỵt lương. Đòi lương lịch sự thì không chịu trả lời, đến khi trả lời thì bảo "hứa trả là sẽ trả", hỏi khi nào trả thì "không biết, vì không biết khi nào sẽ có tiền". Nhắn tin qua lại với giọng điệu rất trẻ trâu gây cảm giác cực kỳ ức chế. Cuối cùng, mình phải nhờ đến pháp luật can thiệp, rất vất vả, hao tâm tổn sức. Tầm 1 năm rưỡi mới đòi được lương.
