Shondo Shoes
Công ty gia đình, giám đốc thì nói chuyện nghe ngọt ngào, thu phục lòng người lắm. Nhưng thật ra BGD là anh chị em 1 nhà, tính cách y chan nhau, bốc lột dã man, mà mở miệng ra nói hay lắm. Ban đầu mình mới vào mình làm quần quật, lương thì thấp bèo bọt, mình ng* ngơ nghĩ sau này sếp sẽ hiểu nhưng thật ra mình đã lầm. Lúc đó, mình không được đóng BHXH, không kí hợp đồng lao động, không có ngày phép năm. Nghỉ 1 cái là nghỉ không lương. Bây giờ, không biết có thay đổi gì so với lúc trước không nữa. Ông Cường quản lý sản xuất như con cáo già vậy, miệng thì lúc nào cũng anh anh em em, đâm sau lưng hồi nào không hay
