Sendo.vn
Hi ae, mìh đã đi PV vị trí senjor, PV không được là chuyện bình thường nhưng PV ở FPT thì mình lại có cảm giác khác sau bao năm đi PV xin việc. Định không viết làm gì vì sẽ mất time nhưng mà mình nghĩ nên viết ra để những bạn sau họ rút kinh nghiệm mà dè chừng trước khi bị HR mồi chày đến PV. 1. Môi trường FPT thì mọi người đã review trên đây rồi nên mình ko nói nữa. 2. Còn sendo.vn thì sao, dc bảo trợ bởi fpt mà, có khác gì ko, xin thưa là không khác, vẫn y chang như fsoft,… như ae IT thường nóic trên đây. Được mời vào PV vị trí senjor reactjs, hẹn PV 9h30 thì mình đến sớm 20 phút, đúng 9h30 mới PV nhé, để ứng viên chờ dù đến sớm. Bước vào phòng có 2 người tên Long, leader frontend và 1 ngài nữa giới thiệu là senjor reactjs. Sau 1 hồi PV thì mình quyết định ko tiếp tục PV nữa do bất đồng quan điểm: - Bắt lỗi ứng viên từng chữ 1, tỏ ra ta là ngon, biết rộng. - Hay lắc đầu và cười khi PV trả lời không ưng ý mà không trả lời là vì sao, tỏ ra xem thường ứng viên. - 2 bên nói chuyện mà HR ngồi cười, HR thiếu nghiêm túc và coi thường ứng viên. - Tài liệu reactjs chưa đọc hết phần advance mà chém gió với mình, mình chém lại thì bảo là ở đây sendo.vn là như vậy, cái câu ở đây sendo.vn là như vậy làm mình khó chịu vô cùng, cái câu này dc dùng thường xuyên mõi khi tranh luận với mình, mình cảm giác môi trường ở đây là môi trường thiếu sáng tạo, áp đặt…. (Tỏm…hi). - Phòng vấn senjor mà hỏi post, get là gì, cookie như nào, mình ít ra đã làm it cả 10 năm mà PV hỏi như thế, rồi kêu format số 1000 thành 1,000, bla bla. Mình nhắc với họ mình ứng tuyển senjor mà, mấy cái đó có cần PV mình ko vì một bạn IT ra trường cũng biết mà, chỉ nhận dc cái lắc đầu và cười. - Rồi ông tướng kia giới thiệu thêm mình giảng dạy, ông Long thì bảo css thì vô địch thiên hạ, mình nghe mà cười trong lòng. - Mình chưa deal lương, và mình nghĩ cũng ko cần vì tình trạng này họ trả giá lương thì mình còn chua chát hơn nữa. - 2 bên lớn giọng và PV kết thúc… Rồi mình về … trong lòng chua chát lắm, phòng vấn fail chổ này là chuyện bình thường, mình apply chổ khác thôi, nhưng mình cảm giác bị coi thường, mình nghĩ trong ngành này IT ae không ai giỏi mà cũng ko ai giở, ai cũng làm dc miễn là họ có đam mê với nghề, chợt nhận ra rằng tìm công việc là 1 chuyện, tìm síp tốt còn quan trọng hơn… Có thể các bạn khác đi PV ko gặp tình trạng này giống mình, nhưng mình viết ra đây để chia sẽ cho ae biết cân nhắc có nên vào môi trườnfg fpt không, tư tưởng cá lớn nuốt cá bé đã hằng sâu trong những con người leader fpt rồi, nhớ mãi PV fpt…
