Searefico

Searefico

Sản phẩm
301-500
Ho Chi Minh
2.1
7 reviews
Viết Review công ty Searefico

Công ty Searefico - môi trường làm việc rất tốt, học hỏi được rất nhiều từ các anh chị QL cấp trung, cấp cao. Lương so với mặt bằng chung là cao, mình làm tại đó một thời gian rất dài 15 năm lận (trước làm SRFC sau tách ra cty thành viên) nhưng chưa bao giờ chậm lương, nợ lương. Chính sách phúc lợi tốt, có nhiều cơ hội học hỏi và phát triển bản thân. Môi trường vậy còn muốn gì nữa trời. Nếu đến 1 giai đoạn nào đó thấy ko còn phù hợp thì chia tay chứ làm gì mà buông lời cay đắng vậy. Mình mặc dù đã nghỉ việc được 1 thời gian nhưng mình rất quý mến anh Phước. Anh ấy có la nhưng để mình tốt hơn và thực sự thấy biết ơn anh ấy. Chúc anh nhiều sức khoẻ để lèo lái con thuyền SRFC vượt sóng gió nhé.

Công ty nào cũng có cái được cái mất. Chủ yếu là mình có phù hợp hay không. Đã là người làm thuê chuyên nghiệp thì nên ứng xử chuyên nghiệp, phù hợp thì làm không thì nghỉ chứ đừng đạp đổ bát cơm của bao gia đình khác. Công ty chưa nợ lương của CBCNV, còn khó khăn thì khó khăn chung cả thị trường. Cty không lo nổi tiền chạy dự án nhưng vẫn phải lo cho được tiền lương của anh em. Chế độ công ty tốt so với mặt bằng chung,môi trường cũng khá ổn. Đúng sai là chuyện quy trình, đừng đưa câu chuyện cá nhân làm câu chuyện, không nên.

Chủ tịch Phước là người vi phạm pháp luật, lừa đảo nhà đầu tư Nhật, vi phạm nghiêm trọng việc quản lý nhà nước có đồng phạm của chủ tịch Thịnh cũ, TGĐ Hường cũ và cả CFO Long đã ăn chia nhau khi cổ phần hóa và thanh lý tài sản vốn không được chuyển nhượng sai nguyên tắc, sẽ sớm bị thanh tra thôi, làm việc nên né công ty này ra, còn nổ thì chắc các bác nói rồi. Phòng nhân sự có Thơm thì tổ chức hơi ngược với ý nghĩa của tên (dù cũng bắt đầu từ TH)

công ty sinh ra để nợ nhà thầu và nhà cung cấp, ai có ý kiến gì không

Công ty như shit.éo có xu nào.làm dự án thì nổ.nhưng ko tiền mua hàng.ko tiền mua vật tư.chi phí nhà ở công trường thì 3 tháng ko thanh toán.chủ nhà đuổi.đi thuê nhà trọ thì bắt chủ nhà đưa sổ hồng.tiền éo trả.nợ thầu phụ.nợ tổ đọi tính bằng năm.chủ đầu tư chửi cho sấp mặt.PM ứng tiền ra thì 2namw chưa thanh toán lại.tổng giám đôvs xuất thân từ sale nên toàn chém gió.chủ tịch thì vơ vét.lo hốc.mặc áo searefico ra ngoài chỉ mang nhục

Chế độ cũng oke Nhưng thuộc kiểu nhà nước bắt làm đúng giờ vào làm chụp ảnh báo cáo các kiểu, về đúng giờ là bị dịnh Phòng HCNS đéo hiểu làm ăn kiểu gì lúc nào cũng tỏa vẻ. Còn Ms. T thì ối dồi ôi =)) Nên né

Công ty như cái vựa ve chai, TGĐ từ kế toán đi lên lệch 1 đồng phải tìm cho ra, mọi việc can xen từ chi tiết, k biết mình muốn gì, sửa sửa và sửa, đến lúc cuối cũng sửa. CTịch can thiệp sâu, cái quần gì cũng can thiệp, tào lao mía lao, tầm cao gì không thấy thấy dở hơi, gì cũng muốn mà cost thì control đến từ xu từng hào Cty save cost đến bần tiện, system ng* dốt, làm gì cũng ứng tiền trước, claim thì khỏi nói 3 tháng chưa nhận đc tiền, 1 người tuyển vô cum đủ thứ thôi nghỉ mệ cho xong