Chúng ta đã là những con người đi làm thì tức là ít nhiều phải trưởng thành lên những thanh niên vui tính à... Một khi đã review thì vui lòng công tâm và đặt cái chung lên trên đừng để cảm xúc điều khiển mà bình luận gây thù oán hoặc làm ảnh hưởng danh tiếng của 1 doanh nghiệp nhé! Đọc vài cmt ở dưới, mình thấy có vài thành phần phải gọi là trẻ trâu tột độ. Ok, fine. Các bạn muốn chứng tỏ cho cả thế giới thấy sự điên rồ của mình dưới những câu từ vô văn hóa đó thì cứ việc thôi. Với tư cách là 1 người đã từng làm việc ở đây, mình sẽ review 1 cách công tâm nhất cho những ai đang cần thông tin: - Môi trường: Đây kiểu là doanh nghiệp nhỏ-vừa (trực thuộc ĐH ĐN) nên không quá đông nhân viên nên sẽ hạn chế đc tối thiểu việc bị loãng nhân sự, mọi người đều tương tác với nhau rất đều. Về tính cách thì mọi người đa số là lành tính, kể cả trưởng phòng. Mình đã chinh chiến nhiều năm ở nhiều lĩnh vực do vậy mình tự tin đánh giá đây là nơi khá-rất ổn để gắn bó lâu dài (với những ai đi tìm kiếm môi trường làm việc ổn định). Tất nhiên, trong công việc luôn sẽ có những bất đồng nhưng lúc làm việc ở SDC, với tính cách tự do và khá dân chủ mình luôn nêu ra ý kiến của mình thẳng thắn và tất nhiên sẽ mích lòng với những người không hiểu nhưng không sao cả, quan trọng là có ai sẽ ghim những điều đó trong lòng rồi đem lòng hận thù dần dần không? - Lương: Mặt bằng chung thì lương (hơi hướng Nhà nước) sẽ không cao bằng các doanh nghiệp lớn, tư nhân, nước ngoài. Tuy nhiên, như một vài bạn cmt ở dưới, đây rất thích hợp là môi trường học hỏi với mức lương tạm ổn, tùy năng lực. Với cả, các bạn đi phỏng vấn thì có quyền deal lương mà. Đâu ai ép các bạn phải làm việc với mức lương quèn + bị bóc lột mà ko ai lên tiếng đâu. Các bạn phải nói thì người ta mới biết mà điều chỉnh, ko nói thì các anh không biết được vì các anh khá bận (cái này mình trải rồi nên share kinh nghiệm). 2020 rồi, văn minh lên! Chung quy lại, đây là một đoạn review sương sương về công ty dưới góc độ công bằng, chân thực nhất. Ai bảo mình seeder thì chịu. Cứ tiếp tục giữ cái suy nghĩ nghèo nàn đó rồi đi áp đặt người khác tiếp nhen Dù sao, mình đã từng rất vui khi làm việc ở đó. Và mình ko có thói quen đi nói xấu công ty cũ kinh dị như vậy, mình chỉ nói sự thật. Những cmt toxic kia thực sự rùng mình và đáng sợ.
