mình là 1 hr, định không viết mà thôi lại viết vài dòng vì thấy gr này xàm xí vc,đọc xong không muốn đến cty nào phỏng vấn luôn, nhưng thực tế là hôm nay mình vừa pv ở SAVIS, apply vào làm tuyển dụng nhưng chị hr phỏng vấn mình cực nice, bà chị giọng nhẹ nhàng rất hay, sau khi phân tích bala các kiểu mình phải nói 1 từ "phục", chị ấy đã tư vấn và đưa ra cho mình đc 1 định hướng cv rõ ràng, trc mình còn mơ hồ không rõ nên theo mảng nào, công ty trước mình làm nhỏ nên mình làm tổng hợp cái gì cũng ko sâu. sau buổi pv mình thấy đi làm chế độ và lương cũng quan trọng, nhưng quan trọng nhất là môi trường đấy bạn có học được gì, có phát triển được b ản thân không, tuổi trẻ nên học nhiều hơn để hoàn thiện bản thân hơn, mục tiêu công việc cũng bền vững hơn, cảm thấy may mắn vì đã đến pv
