Ôi trời, cuộc đời tao lần đầu tiên đi thực tập va phải ngay công ty phèn quá phèn. - Sếp thì hổ báo cáo chồn, văng tục chửi bậy lại được cái hay khoe mẽ rồi thích nịnh. - Lead thì chảnh chó, khinh tts ra mặt. Mặt lúc nào cũng như ai thiếu nợ, hạnh hoẹ văn vở đủ thứ - Thực tập đéo có lương còn bắt join dự án đi công tác (nói cho oai thôi chứ gọi là đi hành xác), nhập dữ liệu... toàn việc không tên - HR thì suốt ngày quy định này nọ, giờ ăn trưa là thời điểm tụ họp mọi người nói xấu HR - À bảo mỗi tháng hỗ trợ tiền gửi xe. Đm cái này cay này. 1 tháng hỗ trợ 100k gửi xe, cơ mà một ngày gửi xe 5k, 1 tháng gửi xe 26 ngày. Đã thế cái 100k cũng mãi đéo trả, làm hơn 2 tháng mới đưa đc tháng đầu tiên. Nói chung là hãm đéo kể hết được. Nên chúng mài đừng trông mong gì vào lương cao ở đấy. Đứa nào biết nịnh nọt thì hãy vào k thì sml đấy
