em khổ lắm anh ơi, lúa em sắp cạn rồi, em biết là 1 triệu đô của anh tháng 10 nó về nhưng mà con người chỉ nhịn đói được có 21 ngày thôi, không lẻ giờ em lại phải cầu cứu gia đình? Đi làm rồi mà còn xin nó nhục lắm anh ơi. Em biết anh cũng khó khăn, nhưng cái tình hình hiện tại nó quá bất cập, anh muốn em làm việc chăm chỉ, ok em làm được, nhưng mà chăm chỉ thế nào khi em làm việc mà còn phải nghĩ đến chuyện hôm nay ăn gì để mai không đói, tính toán từng li từng tí. 500 cuối cùng cho tới khi anh phát lúa. Buồn lắm anh ơi.
Chia sẻ
Trả lời bình luận của