Samsung Vietnam Mobile R&D Center

Samsung Vietnam Mobile R&D Center

Sản phẩm
301-500
1 Pham Van Bach Cau Giay Ha Noi
3
165 reviews

Điểm tốt: - Đồng nghiệp teen, vui vẻ hòa đồng, sẵn lòng giúp đỡ người mới (tất nhiên cũng có người này người kia, nhưng đến 99% là hào hiệp), ăn vặt như mỏ khoét (chắc đâu cũng thế :)))) nên là thường xuyên được ăn ké) - Lương khởi điểm với sv mới ra trường là cực tốt - Phúc lợi rất tốt, đặc biệt là bắn lương/thưởng không trượt phát nào - Có cơ hội đi công tác nước ngoài, và đã được đi thì coi như x2 thu nhập. Nhưng cơ hội không phải quá nhiều. Nếu bản thân có năng lực thì việc đi công tác chắc chắn là như đi chợ. - Nhiều bạn kêu lương thấp, nhưng nếu năng lực tốt, làm được việc, thì lương bứt lên rất nhanh và nhiều, bằng nhiều nguồn khác nhau. Quan trọng là phần lớn các sếp đều thấy được năng lực và sự cố gắng của nhân viên. - Lắm em gái xinh và dễ tán. Thấy nhiều chú FA lâu ngày vẫn vớ được các em mới vào, rồi đi đến ở tù-mất đời giai (happy ending ^_^). Điểm trừ: - An ninh, thực sự là một ám ảnh ở đây :D Nhiều thủ tục hơi rườm rà và lắm lúc làm đau đầu v ì vô tình vướng phải "lao lý", nhưng cũng không đến nỗi không có cách giải quyết, mọi người sống với nhau bằng cái tình mà :)))) - Tòa nhà văn phòng có vị trí không được phong thủy lắm. Ngay cạnh bệnh viện nên ăn cơm trưa như cơm bệnh viện. Muốn ăn ngon phải lăng ba vi bộ khoảng cây số. - Tại văn phòng ko phong thủy nên chỗ để xe cũng đau cả tiền đình, khu để xe của tòa nhà thì toàn chật kín, bãi xe ở ngoài thì xa lắc xa lơ, tìm chỗ để xe ngoài là 1 cuộc chiến (bị đuổi như đuổi tà, bị kỳ thỵ T_T) - Lại 1 vấn đề không phong thủy nữa, vì văn phòng thuê lại, nên nhiều thứ ko tự quyết được mà phải chịu quản lý của ban quản lý tòa nhà, mà hội này ko hiểu có hít dầu khí thay bóng cười hay không mà ra nhiều quy định đến là kỳ lạ. Đơn cử như ko được mang đồ ăn đi vào thang máy (cái quái gì cũng phải cho vào túi bóng đen...thôi ko khẩu nghiệp), t7 cn lắm lúc vác quần đùi đến bị bảo vệ đuổi ra, ...