Saigon Center Real

Saigon Center Real

Dịch vụ
501-1000
68 Nguyễn Huệ, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. HCM
1.8
62 reviews

Hello mọi người, Tính không review nhưng mà làm để mn tính đi pv thì có kinh nghiệm nè: 1. Vị trí công ty: Ngay quận 1 nha, mình đi gửi xe hết 10k 2. Lên vp công ty: Nhìn chung cũng oki á, nên mình nghĩ chắc sẽ chuyên nghiệp lắm đây 3. Trước khi pv, mình được chị Trang HR phát cho một tờ giấy trắc nghiệm tính cách và mức độ phù hợp công việc, có 2 câu và mỗi câu có 3 đáp án cho mình chọn...Sau khi mình làm xong thì chị Trang HR này mời mình zô phòng họp để bắt đầu pv. Chị tỏ thái độ kênh kiệu rõ nét luôn. Và sau khi mình giới thiệu về bản thân xong, chị Trang này nhìn zô cv của mình phán 1 câu "sự nghiệp của em phát triển nhanh nhưng về sau sẽ chững lại, những người như em ban đầu con đường sự nghiệp sẽ tốt nhưng nếu như vậy lâu dài em sẽ không phát triển. Em có bị bệnh ngôi sao không?" Đù nghe tới câu này mình như chết lặng:"em lạy chị cả nón" Em làm như con trâu mới có được như ngày hôm nay đó chị. Chưa hết nha, chị Trang này lại tiếp tục với thái độ hết sức ngạo mạn, ngồi vắt chân, hai tay một tay dang sang ghế, một tay cầm cv của mình rồi bắt đầu phán mình thế này, mình thế kia. Rồi ha, chị hỏi tiếp, em có kinh nghiệm gì ở lĩnh vực này rồi? Thì mình làm cái gì mình trả lời vậy. Zị là chị lại tiếp tục nói và đánh giá kinh nghiệm của mình chỉ là bề nổi, oki mình chấp nhận mà. Bởi mình cũng không nghĩ là mình giỏi =)) Tiếp tục là câu quảng cáo công ty chuyên nghiệp, làm việc cần thế này thế kia, rồi nói mình "chị thấy em sẽ không thể chịu nổi nếu như sếp bắt em bưng nước pha trà" =)) này hài ghê, em xin làm nhân sự chứ đâu có làm tạp zụ đâu chị Trang. Cả buổi pv chị ấy nói như 1 cái máy và chê bai mình tới nỗi mình im luôn chả nói gì nữa thì chị ấy xìu xìu xuống và cười hỏi mình tiếp Câu hỏi cực sốc tiếp theo trước khi kết thúc buổi pv: Trước khi nghỉ cty cũ thì chắc em cũng đã chuẩn bị tiền để chi trả cho quá trình tìm việc mới đúng không? Mình dạ, gật đầu. Zị là chị ấy nói, vậy em có thể sống được bao lâu nữa với số tiền của em? hahaha...má hú chưa? Rồi mình trả lời chị ấy là, hết tháng này đó chị (chứ thực ra em chả sợ chết đói nha chị TRANGGGG) Next question: Em mong muốn mức lương bao nhiêu? Mình đưa ra mức lương, chưa kịp nói gì thêm. Chị ấy nói oki, lương đó sẽ là lương của em. Rồi nói bla bla...trên trời dưới đất nhưng mình tóm ý lại là đạo lý về vòng đời nhân sự. Xog xuôi, chị hỏi mình em có câu hỏi nào cho chị không? Mình cũng không hỏi thêm vì mình thấy thực sự chị này không phải style làm việc của mình. Mới dạ không 1 cái, chị đó đứng bật giậy, rồi oki cám ơn em và mở của cho mình ra về. KẾT THÚC BUỔI PHỎNG VẤN HẾT SỨC MẮC CƯỜI Hai ba ngày sau, chị đó gọi mình đi làm. Cũng xin lỗi do mail hệ thống công ty bị sao đó nên không gửi kịp thông tin cho em. Thì mình cũng dạ oki. Sau đó chị đó gửi cho 1 cái email với nội dung lạc quẻ: mình con gái mà chị xưng hô với mình là "Anh" cám ơn anh rồi anh phù hợp gì gì đó... => Thất vọng tràn trề, KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP NHƯ NHỮNG GÌ CHỊ NÓI Thông tin lương bổng và các chính sách không được nói rõ ràng, mập mờ nên mình mail lại thì không nhận đc phản hồi nào. Chắc chị ấy tưởng mình rất cần công việc này lắm thì phải. Chị sai rồi, thái độ hơn trình độ. Trình độ của chị thì thời gian sẽ có câu trả lời. Vậy cho nên, chắc các bạn hiểu là mình sẽ qđ ntn rồi har. Từ đầu đến cuối mình chỉ làm việc với 1 chị này nên cũng thấy công ty không chuyên nghiệp trong khâu tổ chức tuyển dụng nhân sự. Thất vọng.