Theo tớ thì nói chung công ty đánh giá không quá tệ quá kinh khủng vì vẫn có: Những cá nhân phần CÒN NGƯỜI ? NHƯNG 1. Cá nhân phần CON lại quá nhiều luôn 2. Mấy bạn cố tỏ ra là nhà Thông Thái thì càng Sặc Mùi " ảo tưởng sức mạnh " thì lại chiếm số cực đông 3. Một bộ phận leader suy giảm miễn dịch với việc " nhận thức rõ bản thân mình là ai" 4. À à mình quên bệnh Hám Danh nữa ?. TGĐ người đầu tàu như ai đó nói thì toàn quyền viết bài ký tên bút danh các kiểu thì Kệ Mợ người ta. Cơ mà Hám Danh không buông tha chụp ngay viết bài pla pla sợ từ Google như bạn chồng chúc vợ mỗi sáng vừa nổi gần đây, rồi lại sợ " MỘT NGÀN NHÂN ***ÊN" không biết mình là ai nên phải note PGĐ CHI NHÁNH, V. V. V 5. Thêm mấy đứa Bợ Đít thấy mấy thánh Hám Danh viết là lao vào như mấy con bù mắt cứ thấy ánh sáng lao vào bất chấp là lửa hay đèn Đấy đấy thấy chưa tại Bợ Đít mà Hám Danh mới càng đu cành cây -> đu ngọn cây -> đu qua cột điện cao thế luôn Thời tiết giờ sấm sét ? càng ngày càng nhiều có ngày khét lèn lẹt Hám Danh mà chết là nó đổ thừa Bợ Đít đó nghen Ừ thì phải công nhận là các bạn ấy có chốt được hợp đồng to bự hoặc mánh khóe dơ gì đó nhưng thay vì cố gắng cố gắng thì các bạn đã đu dây điện dồi . Các bạn không hề biết cái bạn biết chỉ là 1% hiểu biết của người khác . Nhưng hơn vậy các lại nghĩ bản thân là Biểu Tượng Sống, Thánh Phán. => Nói chung tớ nghĩ cty dẹp Mẹ mấy thằng Quèn cự tự phong chức phong quyền là Diễn Giả hay Nhà Thông Thái cùng Người Bợ Đít và Chó Hùa bên cạnh Hám Danh cho chính bản thân họ thì nhân viên sẽ đỡ hơn mà ông TGĐ bị lôi ra chửi Haizzz
