Là một nhân viên đã nghĩ việc, nói thật gần 5 năm gắng bó không nghĩ phải rời xa. Cũng sống chết với văn hoá 5T của công ty. Nhưng cty phát triển thì lại đánh mất hết. Lãnh đạo cấp cao như cái QQ, ko phải quơ đũa cả nắm , những người có tâm thì ko nịnh hót cho là làm ko được việc. Có những loại quản lý gọi là phó tổng con mẹ gì đó hống hách mới có tí tiền đã vênh mặt nói chuyện với NV chẳng ra hệ thống gì...... Lúc nghĩ cũng đắn đo ko biết môi trường bên ngoài có làm mình phát triển tốt ko???? nhưng giờ mới thấy quyết định rời bỏ cty là việc sáng suốt. Nhưng dù sao cũng cảm ơn một số những người quản lý thời 2015-2016 đã giúp đỡ tui phát triển bản thân được như ngày hôm nay.
