Nói thật. Để cho tình hình đi xa tới mức này. Cũng có lỗi phần lớn ở nhân viên, giáo viên đặc biệt là những bạn quản lý. Ai đời đi tin một thằng lừa đảo như vậy một cách mù quáng. Đã không có hợp đồng lao động lại bị nợ lương biết bao nhiêu tháng rồi mà vẫn đi làm đều đặn không một lời oán trách. Đừng biện minh là các bạn chỉ làm theo chỉ đạo của cấp trên. Đều là người lớn biết suy nghĩ, các bạn phải có đánh giá và nhận xét riêng của mình về tình hình công ty, nhất là khi các bạn là người trong cuộc (Bằng chứng là rất nhiều bạn nhân viên đã nghỉ vào cuối năm rồi). Vô hình chung, chính các bạn nhân viên là những người đã tiếp tay cho một tổ chức lừa đảo, điều mà một mình thằng Quản nó cũng không thể thực hiện được. Bây giờ nghe nhiều bạn nhân viên phân trần nói một cách ngây thơ “tui không biết gì hết” thì đã có hàng chục ngàn người bị lừa rồi. Chỉ tội cho các học viên vào nghe tư vấn hát hay quá để rồi bị lừa lúc nào không hay. Riêng nhân viên và giáo viên ở đây bị quỵt lương thì xem như là bài học vậy haizzz
