Mình chỉ làm nhân viên ở SAS được 6 tháng thôi, và quan điểm của mình là khách quan và nhận định riêng nên mng tham khảo và tính đường cho tương lai nha. - Thứ nhất: SAS có rất nhiều chi nhánh, có nhiều cơ hội cho những bạn ở tận Hà Nội, Hạ Long, Cần Thơ, Bến Tre, bla bla luôn - Thứ hai: vị trí của mình là trong 1 team, team mình rất ư là tốt và fair play, nên đây là lý do chính mình trụ được 6 tháng mặc dù lương cũng tèo lắm, lương mình có lương cứng + hoa hồng nên vẫn đỡ được phần nào. - Thứ ba: cái này là dựa trên sự thật và mng trong cty chắc cũng biết, dân marketing chủ yếu chắc chạy ads dựa trên lương của chính mình chứ tiền công ty đưa xuống để chạy ads chắc chả có nhiêu, lời thì cả cty lời và mình, còn lỗ chắc tự chịu thôi, mà chưa kể các bạn phải chạy đủ kpi mới có lương, còn không tháng đó đi vay mượn ăn sang hoặc ăn mỳ gói dài hạn thôi. - Thứ tư: người được gọi là " thầy " (nhận xét chỉ dựa trên quan điểm bản thân mình thôi nha) thì thỉnh thoảng ghé thăm bất chợt vô hỏi thăm hay cà khịa gì đó, cũng tốt, cũng hay tổ chức cho nhân viên mấy cái cuộc thi như kiểu team nào chạy ads tốt thì thưởng nóng, rất hay cho nhân viên nam đi đá banh chung để giao lưu, còn nhân viên nữ đc khuyến khích đi cổ vũ cho xôm nhà xôm chợ. - Thứ năm: chả biết có phải mình chưa đủ hiểu hay sao nhưng lắm lúc công ty đổi chính sách làm nhiều nhân viên trong phòng ban lao đao vì lương (chẳng hạn như chậm lương, giam lương) mà KHÔNG thông báo CHÍNH XÁC ngày trả Nchung nếu các bạn vô làm với việc lấy thêm kinh nghiệm thì công ty sẽ có người chỉ dạy nhiệt tình, nhưng làm lâu dài thì nên suy nghĩ kỹ lại nha.
