Rikai Technology Đà Nẵng

Rikai Technology Đà Nẵng

Outsource
51-150
Tầng 19 Toà nhà Thành Lợi, số 1 Lê Đình Lý, Phường Vĩnh Trung, Quận Thanh Khê, Đà Nẵng
3.3
3 reviews
Viết Review công ty Rikai Technology Đà Nẵng

Thấy ae chửi công ty, chỉ trích cá nhân nhiều quá, còn đưa cả ch riêng tư chị em phụ nữ lên. Trước khi chửi công ty hay chỉ trích cá nhân các bạn nên nhớ: 1. Công ty không phải tổ chức từ thiện. Mục tiêu của nó là tăng trưởng và lợi nhuận. Tất cả các chính sách đều focus vào hai mục tiêu đó. 2. Công ty không phải trường đào tạo xã hội chủ nghĩa, các bạn được trả lương để tạo ra sản phẩm chứ không phải đến chỉ mong được học gì đó. "GIÁ TRỊ TẠO RA Ở ĐÂU THÌ LƯƠNG Ở ĐÓ" 3. Thời buổi khó khăn, tất cả các công ty đều cạnh tranh từng đồng, không lấy được dự án thì có mà dẹp công ty. Nên việc ép giá hay ép năng suất làm việc là chuyên bình thường. "HỌC CÁCH THÍCH NGHI" 4. Sẽ có những chính sách khác nhạu ở tùy giai đoạn công ty. Bất kì chính sách nào của công ty đưa ra cũng không thể hài lòng tất cả mọi người. Có câu" Điều ng* ngốc nhất là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người" vì có làm được éo đâu. Để đạt được mục tiêu thì phải ngấm phương châm: "CHÓ CỨ SỦA VÀ ĐOÀN NGƯỜI VẪN CỨ ĐI" có khi chạy nhanh hơn. 5. Mình đã vào làm việc (là sự lựa chọn của mình) thì chỉ có thể thay đổi mình để phù hợp với tổ chức, éo tổ chức nào nó thay đổi vì mình đâu. "NHẬP GIA TÙY TỤC" 6. Ăn cây nào rào cây đấy, câu nói nói của các cụ chẳng lúc nào sai. Không rào thì làm éo gì có ăn. 7. Đừng lôi cá nhân người khác lên, đặc biệt là chị em phụ nữ. "LUẬT NHÂN QUẢ KHÔNG TRỪ MỘT AI" chỉ có 3D là mới làm vậy. Thấy không phù hợp, không thay đổi mình để phù hợp với công ty thì chia tay. Mình chọn lựa nó cơ mà. Ngồi lì ở đó mà chửi đổng khác éo gì ngửa mặt lên trời phun nước bọt vào mặt mình đâu. Đặc biệt là các thành phần còn ngồi tại công ty, xin thua!!!

Công ty gì lên đọc review toàn thấy quá trời thứ Công việc các sếp đọc xong khỏi bàn, còn về con người sao lắm drama thế Ko thể tin là có một cái ổ mèo mả gà đồng trong công ty như vậy luôn, nhân cách vớ vẩn kinh Đàn ông gì toàn một lũ ko ra gì, người thì có bồ, người thì có vợ, người có cả con, cứ đàn đúm, nhậu nhẹt, lấy cớ banh bóng tiệc tùng đi suốt đêm suốt sáng đong đưa tình cảm với mấy em cty đến lúc bị phát hiện ra thì rõ thật là hèn, còn mấy em này thì cũng ối dồi ôi, người thì có bồ ko biết bao năm, người thì sắp cưới ck, còn có cả mấy e trẻ thì mập mờ bùng binh tận mấy a cty 1 lần. Rồi bạn nữ với cái tên 1/2 chữ W, oách kinh, nghe nói cũng có bồ mấy năm mà a nào cũng có phần có miếng, mèo mả từ cty ra ngoài đường đến quán nhậu, đi đêm đi hôm, đến lúc vợ họ, bồ họ phát hiện, chỉ thẳng cả mặt thì cũng thản nhiên như ko có gì xảy ra, đâu lại vào đấy. Lũ người chung thủy thật, đúng cá mè một lứa.

Công ty này bị lộn xộn kiểu gì ấy, vào ngồi làm chịu k nổi đâu