Ai vào công ty này dù có là giỏi tới mấy cũng sẽ bị coi là ng* ngốc, vô dụng, không ai thèm nhận rồi bị nghe chửi thề nói tục. Ai càng làm được việc sẽ càng được OT nhiều hơn bù cho những người không làm được. Nghe bảo có nhiều người giỏi vào rồi đều bị đối xử như vậy phải bỏ của chạy lấy người. Bà Dung hướng dẫn phân việc như lol, nói chuyện thì ng* mà học đòi kiểu nói thâu tóm tâm lý đổ lỗi cho người khác khi người ta nói lý do nghỉ việc nên càng nói càng thấy ngu. Luôn cho nhân viên tự bơi, làm không được thì chửi. Không có một tài liệu hướng dẫn gì để xem mà làm không đúng ý thì chửi như chó trong khi kiểu làm việc đi sau thời đại 10 năm. Tỉnh ra đi ceo, Dung. Điểm cộng: team HR dễ thương.
