Quant Edge Corp

Quant Edge Corp

Sản phẩm
51-150
106 Hoang Quoc Viet Cau Giay Ha Noi
2.2
41 reviews

Điểm trừ: - Dễ bị phạt, hở ra là phạt. - Công ty hành động cảm tính và coi thường người lao động. Cho nghỉ bất ngờ với lý do là tái cấu trúc công ty, thông báo trong 1 ngày và gần 1/3 nhân sự (khoảng 20 người) bị nghỉ việc ngay trong ngày hôm sau. Nhanh hơn cả cách người yêu cũ trở mặt anh em ạ. Giải quyết thủ tục trong 10 phút => nhân viên đó thất nghiệp. Các nhân sự bị cho nghỉ có những bạn đã gắn bó với công ty được hơn 1 năm. Có những người đang thực tập được hứa hẹn lúc vào là sau mấy tháng sẽ kí hđ chính thức. Phúc lợi cho nhân viên bị cho nghỉ cũng chẳng đáng là bao. Công ty phũ phàng và tuyệt tình 1 cách tuyệt đối. Người ra đi thì bức xúc, người ở lại thì hụt hẫng. - Thưởng Tết bèo bọt. không phải 1 tháng hay nửa tháng lương như công ty khác đâu, cả năm chờ thưởng, thế mà chả bằng mấy bạn đi làm công ty ở khu công nghiệp, các bạn ấy được hẳn 1 tháng lương. Còn mình hình như được tầm 40-50% lương. Lý do hình như là tình hình tài chính công ty khó khăn. Nhưng big boss thì lúc nào cũng vẽ ra tương lai tươi sáng, công ty hàng đầu các thứ. - Từ khi có HR mới (hình như là người quen của sếp) thì lắm quy định vc, mình không thể nào coi đây là gia đình thứ 2 được, độc đoán và lắm chế tài, cứ dăm ngày lại có 1 quy định phạt mới. Mệt mỏi vl. Cái team đấy kết bè phái suốt ngày ngồi nói xấu, xăm soi anh em. - Sếp tổng thì không ở VN nên có lẽ không nắm được nhiều thông tin. Tính nóng, và hơi tùy hứng, thích là đuổi, thích là phạt. Mình thấy bảo có những pha sương sương phạt lên đến 1 triệu/1 người. Hết mẹ mấy ngày lương. - Trả lương cho nhân viên thấp hơn mặt bằng chung các công ty khác. Điểm cộng: - Đây rồi chê mãi thì cũng tìm được 1 vài tia sáng le lói. Công ty có chương trình miễn phí đồ uống ngọt, sữa, gần đây có hỗ trợ 1 ít kinh phí cho 1 vài hoạt động thể thao của nhân viên. - On job được leader trực tiếp cầm tay chỉ việc nên học hỏi và hòa đồng nhanh. Mà công ty gộp chung BA với Tester là 1 team, gọi là BA. BA nói chung khá vất vả. Bên này có leader tốt, hỏi gì cũng biết, cũng trả lời chứ không khó chịu, giấu nghề giống 1 vài chỗ khác. Mà leader là con gái nhưng cày việc còn gấp mấy lần các ông con trai. Mình cũng nể vãi. Cả anh PO nữa, kiến thức về technical với kĩ năng mềm xịn, hay tạo các event gắn kết anh chị em trong team. Quan tâm, giúp đỡ và tạo cơ hội cho anh em phát triển bản thân. Nói chung mình quan sát thì ấn tượng với 2 người này nhất. Vui vẻ, hòa đồng, tạo môi trường thoải mái cho anh em. Mình nghĩ nếu thiếu 2 người này là thiếu linh hồn của team Frontend. Đi rồi nhưng cũng tiếc vì khó tìm đc quản lý good như vậy. Lời khuyên: - Công ty này có 1 số thành phần chả có năng lực gì nhưng cứ sợ mất quyền lực nên suốt ngày đưa ý kiến thay đổi này thay đổi kia. Vào đây thì sớm muộn cũng bị đồ sát. - Các bạn mới ra trường thì có thể vào để học hỏi, tầm 6 tháng thì bay, vì bên ngoài còn nhiều chỗ sẵn sàng chào đón các bạn với đãi ngộ tốt hơn rất nhiều. - Các bạn đã có kinh nghiệm, đừng uổng phí thời gian của mình, bạn sẽ có 1 mức lương tốt hơn nếu làm chỗ khác.