Trần đời t chưa bao h gặp công ty nào *** như cái công ty này. Cách lv thì như các reviewer đã nói rồi. Nhưng hãm nhất là thằng sếp, t dùng từ "thằng" lun nha. 6 ngày thử việc ko lương, nhưng thực ra là đăng bài tuyển dụng gối đầu, vì nó biết sẽ đào thải tiếp thôi. Ko traning bất kì thứ j, rồi bắt t phải tự hiểu tự tiếp thu. Dù có giỏi đến đâu cũng phải có cái khung sườn làm việc cho ngta, đây ko khác j "đem con bỏ chợ". Chưa hết, t hiểu đến đâu t làm đến đó, chưa hoàn thành 100%, nó chửi t là vô trách nhiệm, ko tốt cho xh, che mắt bầu trời, dọa nghỉ việc. Nó luôn tự hào "tự nó có thể kiếm đc 1 tỉ đô", haha, thủ *** tốt vl. Vẫn chưa hết, t apply vào vị trí X thì nó giao cho t làm vị trí W,Y,Z. Trừ lương vớ vẩn nhất là mấy cái temponote, todo ko đủ, trong khi lương cứng đã thấp lắm r. Ta thấy cứ 1 ngày phải tầm 10 người out. Công ty như cái qq j vây? T ức t nghỉ việc. Cty tính lương cho t còn vài trăm ngàn mà t kiện thấy cha thấy má nó mới trả đúng cho ta là hơn 2 triệu. Ăn quỵt kinh vã i nhái. Dẹp mẹ cty cho rồi, thằng sếp mày nên làm công ăn lương rồi ở lun bển đi nha. Về VN làm ăn bố láo kiểu đó nó đánh cho từa mỏ
