Lần đầu tiên làm việc ở 1 công ty với mô hình star up như CMT-QT. Làm việc thì share màn hình, share webcam, update file ổ bánh mì 1h/lần all tất cả những gì mình làm, lại thêm phần mềm mì ăn liền cứ 5p nhảy 1 lần bắt fill outcome và activity, đặt ra nội quy công ty để trừ tiền nhân viên 1 cách bóc lột. Sinh viên năm 1, năm 2 làm quản lý nói giọng dạy đời người khác còn CEO thì coi người cũng như máy. Và quan trọng hơn nữa là offer lương ban đầu 1 mức đến khi làm HĐ lại là 1 mức khác. Rõ ràng là ép nhân viên làm việc cho mình và khi khôg thoả thuận được mức lương thì dò la tình hình xem hiện tại có đủ người làm không rồi cho mình nghỉ và bắt mình phải bàn giao training thì mới trả lương. Lật lọng vì nói rằng công ty chưa kí giấy tờ gì với bạn. Làm việc thì không cung cấp devices, bóc lột hết sức mà lương thì thấp lè tè. Nghĩ có mấy đồng bạc thì muốn làm gì làm. Quá đáng lắm luôn....cạn lời
