Công ty gia đình trị. Ông chú lớn là chúa xàm. Mê sắc lộ ra mặt, phân biệt đối xử, chúa cảm tính. Hay đi lòng vòng soi từng lỗi nhỏ. Lỗi, sơ suất của phòng này bắt phòng kia chịu trách nhiệm. Định tạo môi trường đấu tố hay gì ? Đôi lúc khuyên người ta rõ ràng trong công việc, rồi người ta phân việc rõ ràng ông lại cũng tìm người ta chửi vì sai lầm của người khác?!? Toxic! Hay đi coaching nhưng rõ ràng toàn toàn dạy thể loại tâm lý trong sách vở, còn đi vô chuyên môn từng ngành là toàn nói trật bài trật bản. Thích nói về vũ trụ nhưng không biết ai chế ra tên lửa để lên vũ trụ nên là toàn tuyển chọn trên mây rồi bao bọc. Cả nhà gồm bố mẹ và anh con trai thay nhau Lead ngang lead dọc và cuối cùng không biết ai đang lead, sống sao cho coconut cả nhà? Dù là công ty nhưng làm dâu ba họ cũng bằng trăm họ ở agency nha mọi người. 3 người 300 ý. Trái ý nào cũng ăn chửi, khổ cho đám nhân viên chả biết xử sao cho vừa.
