Công ty toàn xây dựng hình ảnh màu mè, hoành tráng lấy le thiên hạ, chứ thiệt ra là hổng cóa gì bên trong cả, cũng là hộ gia đình kinh doanh thôi chị em bạn dì ơi. Ai đang ấp ủ nhiệt huyết để bồi dưỡng nghề nghiệp thì né giúp em công ty này giúp mình nhen. Em đi làm mà muốn viêm phổi vì bị cho hít drama nhiều cmn quá, toàn mấy cái tào lao, chuyện chính cần lo thì không tập trung, đi đu đưa rồi delay họp. Nhân viên thì chim lợn chim heo thọc nhau hằng ngày, chưa kể lôi vô họp hành cũng nhây tiếp. Thêm cái hệ thống camera chằn chịt để soi nhân viên, chỉ thiếu trong toilet là chưa gắn thôi nè. Hổng hiểu cha con kiểu gì mở miệng là vươn tầm của thế giới không hà, mà đầu óc dính toàn mấy tư tưởng sida. Nghĩ phẻ nhen bà con, em chào đoàn kết và quyết thắng các bác nè.
