Thùng rỗng kêu to quả không sai!!! =)) Phông bạt cho lắm vào chứ bên trong không có gì. Những gì bạn thấy trước mặt thì nó cũng chỉ có vậy thôi ớ chứ không có cái mẹ gì để khám phá đâu. Khi đ làm được gì ra hồn thì người ta đầu tư zô phông bạt. Cái building kể ra cũng chỉ như trại tập trung thôi. Tre già măng mọc, măng chưa mọc đã nhậu hết măng. Cái lol què gì cũng "in-house" mà đ có cái gì ra hồn. Tự cung tự cấp tự sinh tự diệt, ba mẹ gây dựng cho con trai phá. Sếp thì ko có bằng đại học. Phông bạt đi học bằng Master cho có với người ta. Sếp hiện tại của t có nói là: "Ê, t gặp thằng sếp cũ của m đi học Master chung khóa với t đấy, nhưng mà t đ thèm nói chuyện. Ngta có bằng đại học chưa chắc đã gây dựng đc doanh nghiệp cơ mà" @@ Vừa lùn vừa xấu vừa hèn lại còn thiếu i-ốt. Bên ngoài mỹ miều cao sang, bên trong địa ngục kim la tám tầng. Ông bà già thì cũng đã bỏ tâm huyết zô gầy dựng nên t không nói tới. Nhưng mà đòe mòe tuyển người đ bao giờ mở mắt ra nhìn. HR Manager như đầu Bruh. Chỉ giỏi tuồng chèo chớ đ làm được cái gì ra hồn. Chị Bớm Gian Dối nhất hệ mặt trời. Hàng hóa lộn tùng phèo mẹ lên như chùm lông dá* rối nùi ngàn năm. Nhà hàng nấu ăn như ẹc. Có nhiều nhân viên rất giỏi và rất tâm huyết nhưng mà đm xui cái là họ chỉ làm tạm thôi chứ họ cũng sớm biết tương lai sẽ đ có gì khi ở lại đây. Vắt cổ chày ra nước, ăn sắt ẻ ra đinh là đây chứ đâu! Chào thân ái và quyết thắng. Nghỉ việc r t vui lắm.
